Người về qua cõi phù vân ... Nghiêng vai trút gánh phong trần bỏ đi...

Nam công gia chánh , tự nấu ăn chơi ...
(2021-04-12, 02:15 PM)Rosie Wrote: @ chị Bella,  Hello

Rosie cảm ơn chị đã ủng hộ bài TYTLTS .  Tulip4
Bài này anh Khoa "hứa" post hồi Tết trong 1 thread nào đó nhưng đã không thực hiện vì không muốn làm không khí Tết kém vui đi .

@ anh Khoa,
Banner dễ thương quá anh !  Heavy-black-heart4  Mai mốt có bỏ lạp xưởng vào toaster thì nhớ canh chừng cho nó đừng khét nữa nha  Rollin

nói về lạp xuởng nuớng trong toaster , mang lại một kỷ niềm ngày xưa với Mẹ anh .  Trong những năm đầu tiên bên US , sáng nào cũng như sáng nào , Mẹ thức dậy lo lắng đồ ăn cho con và chồng . Lúc đó Mẹ không khoẽ ,  ho và bịnh nhiều  , nhưng vẫn chu đáo lo cho gia đình . Sáng nào Mẹ cũng bỏ vào trong toaster 1 lạp xuởng , vài phút sau đó , lấy ra và để vào hot dog bun cho anh ăn đi học . Mẹ gói kỹ đễ giữ đồ nóng cho anh ăn . Anh ăn mà ngán luôn , nhưng không bao giờ nghĩ sẽ nói Mẹ đừng làm nữa hay làm món khác , vì anh thấy anh rất may mắn có Mẹ bên cạnh lo cho mỗi sáng . 

Mẹ có hỏi anh muốn ăn gì khác , nhưng anh kg muốn Mẹ làm gì hơn , chỉ cần tình thương của Mẹ dành cho tụi anh và cho Ba , thế là đầy đũ lắm rồi . Khi Mẹ hỏi , thì anh mĩm cuời và nói : Bánh mì lạp xuởng Mẹ làm ngon lắm . 


Đây là một kỷ niệm quý trong đời , và cho đến nay , anh và chị 2 hay " toast lạp xuởng " , như hôm nọ ăn bò bía cũng dùng lạp xuởng trong toaster ra ...  Heavy-black-heart4
Làm người huy hoàng phải chọn làm người dân Nam ...

Reply


Messages In This Thread
RE: Nam công gia chánh , tự nấu ăn chơi ... - by guest1221 - 2021-04-16, 12:27 PM