2021-03-19, 03:48 PM
(2021-03-18, 09:27 PM)Dan. Wrote: Nói thiệt nha, chưa có bài hát nào mà tui nghe đi nghe lại nhiều lần như hai bài đầu tiên này, và chắc sẽ theo dõi những bài sau nữa. Lý do rất đơn giản, biết mình biết ta trăm trận mới trăm thắng được.![]()
Tui thì tự tin thấy ớn rồi, dù gì cũng là soái ca bô-lê-ra rồi, chỉ lo là lo cho partner của tui thôi, nếu chuyến này tui mà không dành chức Thiên hạ đệ nhất sến sẫm của VietBest tui thề nghỉ hát bô-lê-ra luôn.
Đề nghị Mr. Đạn đổi tên nick cho hợp với chất nổ.
Đạn thì nổ lách tách, nghe chưa đã.
Đổi là Mr. Bom đi.
Bom thì nổ ầm ầm, đì đùng, rung rinh nhà cửa VB cho thiên hạ lé mắt luôn.
Xin cứ để cho tôi đốt ngọn đèn của tôi đi… mà đừng bao giờ hỏi nó sẽ làm tan được bóng tối hay không. R. Tagore


