Người về qua cõi phù vân ... Nghiêng vai trút gánh phong trần bỏ đi...

Cuộc đời của người có Chúa ở cùng
#88
32 Hỡi bầy nhỏ, đừng sợ chi; vì Cha các ngươi đã bằng lòng cho các ngươi nước thiên đàng.

33 Hãy bán gia tài mình mà bố thí. Hãy sắm cho mình túi không hư, và của báu không hề hao kém ở trên trời, là nơi kẻ trộm không đến gần, sâu mọt không làm hư nát.

34 Vì của báu các ngươi ở đâu, thì lòng cũng ở đó.

35 Lưng các ngươi phải thắt lại, đèn các ngươi phải thắp lên.



****


cũng giống như ở trên Vân đả nói


Chúa dạy chúng ta "sống khôn"

- thời gian ở trần gian này chỉ là tạm thời .... mình chỉ gom góp đủ cho những chi phí căn bản trong đời sống này

- cái quan trọng là mình biết bố thí ... biết dùng đồng tiền lo cho công việc Nhà Chúa ... để khi lìa trần gian "tạm thời" này , đi vào cõi "đời đời" , mình có gia tài ở nơi đó 

- đây là 1 cách investment khôn ngoan




nói như thế này cho dễ hiểu

- có nhiều người ở Việtnam , tiền họ nhiều , họ không invest tiền đó ở Việt nam , mà họ invest tiền đó ở nước ngoài

- để rồi 1 ngày nào đó , họ ra nước ngoài , thì họ đả có 1 cơ sỡ làm ăn ở nước ngoài 

- đây là 1 cách investment khôn ngoan .. mặc dù nó vẫn còn mang tính chất "tạm thời" mà thôi 
Reply


Messages In This Thread
RE: Cuộc đời của người có Chúa ở cùng - by tuyetvan - 2021-03-06, 11:10 AM