2021-02-22, 09:55 PM
Bạn Vân.
Theo tui thì không nên mở rộng cái khái niệm từ thiện hay giúp một trường hợp nào như vậy. Tui đã từng nghe bạn kể về việc lâu lâu đi đường bạn vẫn thường ghé vào cho một người homeless một cái bánh, một ly nước hay một tờ tiền nhỏ rồi bạn vui vẻ bước đi, chỉ vậy thôi cũng đủ thấy lòng mình ấm lại rồi, đúng không?. Sẽ chẳng ai nghĩ đến việc người được nhận sẽ ăn cái bánh mình cho theo kiểu nào, đồng tiền được nhận ấy sẽ được chi tiêu như thế nào mới gọi là đúng.
Như trong trường hợp trao cái gọi là học bổng lần này có được xử dụng vào đúng mục đích hay không vậy. Nếu chịu khó ngồi suy nghĩ, ta sẽ thấy, chưa chắc gì đồng tiền ấy sẽ được cô A hay chị B kia dành riêng cho việc học hành của con mình, nó có thể được dùng vào việc đóng tiền nhà trọ, có thể trả tiền điện, tiền nước tháng này, hoặc có thể giúp cho bà ngoại Hoàng mẹ chị Mai có 4 đứa con kia mua thêm miếng thịt, con cá... thay vì ăn cháo, rau muống xào và nồi thịt kho trứng cút như thế này. Xin nhắc lại lần nữa, cái tô ấy là tô cháo nha, không phải tô cơm, bởi cháo thì nấu ít gạo hơn cơm, điều đó ai cũng biết mà.
![[Image: Duong-Thi-Mai-6.jpg]](https://i.postimg.cc/pXyb3r0c/Duong-Thi-Mai-6.jpg)
Tôi không phải là người tàn nhẫn hay có ác ý gì khi chụp và đăng lên những tấm hình như thế này. Và cũng chẳng có ý quảng cáo. Cái tôi muốn nói ở đây chỉ đơn thuần là một SỰ THẬT mà mình tình cờ ghi lại được, không có bất cứ sự sắp xếp nào. Và quan trọng hơn, tôi cũng như các bạn ở đây khi nhìn tấm hình ở trên thấy ĐAU lắm chứ, thấy XÓT lắm chứ. Ai đã từng sống qua cảnh này rồi, như tôi chẳng hạn, sẽ hiểu...
Và không thắc mắc cái tiền học bổng ấy nó sẽ được dùng như thế nào, có đúng mục đích hay không. Vậy thôi hà.
Xin cảm ơn.
Theo tui thì không nên mở rộng cái khái niệm từ thiện hay giúp một trường hợp nào như vậy. Tui đã từng nghe bạn kể về việc lâu lâu đi đường bạn vẫn thường ghé vào cho một người homeless một cái bánh, một ly nước hay một tờ tiền nhỏ rồi bạn vui vẻ bước đi, chỉ vậy thôi cũng đủ thấy lòng mình ấm lại rồi, đúng không?. Sẽ chẳng ai nghĩ đến việc người được nhận sẽ ăn cái bánh mình cho theo kiểu nào, đồng tiền được nhận ấy sẽ được chi tiêu như thế nào mới gọi là đúng.
Như trong trường hợp trao cái gọi là học bổng lần này có được xử dụng vào đúng mục đích hay không vậy. Nếu chịu khó ngồi suy nghĩ, ta sẽ thấy, chưa chắc gì đồng tiền ấy sẽ được cô A hay chị B kia dành riêng cho việc học hành của con mình, nó có thể được dùng vào việc đóng tiền nhà trọ, có thể trả tiền điện, tiền nước tháng này, hoặc có thể giúp cho bà ngoại Hoàng mẹ chị Mai có 4 đứa con kia mua thêm miếng thịt, con cá... thay vì ăn cháo, rau muống xào và nồi thịt kho trứng cút như thế này. Xin nhắc lại lần nữa, cái tô ấy là tô cháo nha, không phải tô cơm, bởi cháo thì nấu ít gạo hơn cơm, điều đó ai cũng biết mà.
![[Image: Duong-Thi-Mai-6.jpg]](https://i.postimg.cc/pXyb3r0c/Duong-Thi-Mai-6.jpg)
Tôi không phải là người tàn nhẫn hay có ác ý gì khi chụp và đăng lên những tấm hình như thế này. Và cũng chẳng có ý quảng cáo. Cái tôi muốn nói ở đây chỉ đơn thuần là một SỰ THẬT mà mình tình cờ ghi lại được, không có bất cứ sự sắp xếp nào. Và quan trọng hơn, tôi cũng như các bạn ở đây khi nhìn tấm hình ở trên thấy ĐAU lắm chứ, thấy XÓT lắm chứ. Ai đã từng sống qua cảnh này rồi, như tôi chẳng hạn, sẽ hiểu...
Và không thắc mắc cái tiền học bổng ấy nó sẽ được dùng như thế nào, có đúng mục đích hay không. Vậy thôi hà.
Xin cảm ơn.
Em đi, nửa gối hoa tàn mộng,
Thương nhớ bay cùng mây viễn phương.