2021-02-16, 02:29 AM
(2021-02-15, 11:35 PM)vô_danh Wrote: từ lết đến chết
Biết là có thể chết nhưng vẫn có nhiều người muốn lết dzô đó anh Vô Danh. Không biết người ở trong chết hay sống chứ mình mà chưa chui dzô được thì chịu hổng nỗi, cứ phải cà lết cà lết đến gần để chui vào hoài. Mà có chết cũng cam lòng, cái này thiên hạ hay gọi là Thú Đau Thương đó, có hẵn một bài hát tên này luôn. Anh chắc biết bài này mà. Gọng anh mà hát bài này chắc hay, làm luôn đi anh. Coi như hát trước cho ngày Valentine Đen, 4/14, ngày dành riêng cho mấy tên đàn ông cu ky một mình gặp nhau hằng năm, Tựa vai nhau, cho nhau yên vui, ấm áp cuộc đời.... thì ok, chứ đừng có chơi luôn, Tìm môi nhau, cho nhau giã nát, giã nát tim đau... là hổng được nghen.

Em đi, nửa gối hoa tàn mộng,
Thương nhớ bay cùng mây viễn phương.