2021-02-15, 02:59 PM
Chào anh anatta ,
Cám ơn anh chia sẻ những suy nghĩ về tình yêu và lòng thượng hại 1 cách rõ ràng dễ hiểu và đầy đủ .
Như anh nói về Tâm lý con người , có lẽ con người chúng ta hay rơi vào trường hợp lấy bụng ta suy bụng người . Qua bài viết có thể vì anh còn có tính của người đàn ông Á đông , còn mang nhiều tính quân tử trong mâu nên có cái nhìn như thế , cái suý nghĩ đó không sai .
Còn với Bee , Bee thấy đàn ông vì họ mang tính đàn ông nên lòng dạ của họ không tính toán , không nhỏ mọn vì vậy họ sẵn sàng nâng đỡ người khác , và từ sự nâng đỡ khién người phụ nữ hiểu sai lệch nên đem lòng yêu đàn ông đã giúp mình ( như trả ơn ) và rồi Đàn ông dễ bị lòng thườn hại của mình không nở làm người phụ nữ tổn thương dẫn đến tình yêu vì thương hại ,
Ngược lại người phụ nữ ( Bẻe nói theo tâm lý vì Bee là phụ nữ )
Khi trẻ phụ nữ yêu bằng lỗ tai , yêu bằng cảm giác , yêu vì thấy người đó có thể bảo bọc cho mình , vì thế họ không yêu vì thương hại Đâu
Khi trưởng thành , càng trưởng thành phụ nữ càng có sự tính toán , cân nhắc , kén chọn , vậy lại càng không thể yêu bới lòng thương hại
Nếu có chỉ là số rất ít .
Cho nên lòng thương hại bắt đầu cho 1 tình yêu xảy ra ở đàn ông nhiều hơn đàn bà
Cám ơn anh chia sẻ những suy nghĩ về tình yêu và lòng thượng hại 1 cách rõ ràng dễ hiểu và đầy đủ .
Như anh nói về Tâm lý con người , có lẽ con người chúng ta hay rơi vào trường hợp lấy bụng ta suy bụng người . Qua bài viết có thể vì anh còn có tính của người đàn ông Á đông , còn mang nhiều tính quân tử trong mâu nên có cái nhìn như thế , cái suý nghĩ đó không sai .
Còn với Bee , Bee thấy đàn ông vì họ mang tính đàn ông nên lòng dạ của họ không tính toán , không nhỏ mọn vì vậy họ sẵn sàng nâng đỡ người khác , và từ sự nâng đỡ khién người phụ nữ hiểu sai lệch nên đem lòng yêu đàn ông đã giúp mình ( như trả ơn ) và rồi Đàn ông dễ bị lòng thườn hại của mình không nở làm người phụ nữ tổn thương dẫn đến tình yêu vì thương hại ,
Ngược lại người phụ nữ ( Bẻe nói theo tâm lý vì Bee là phụ nữ )
Khi trẻ phụ nữ yêu bằng lỗ tai , yêu bằng cảm giác , yêu vì thấy người đó có thể bảo bọc cho mình , vì thế họ không yêu vì thương hại Đâu
Khi trưởng thành , càng trưởng thành phụ nữ càng có sự tính toán , cân nhắc , kén chọn , vậy lại càng không thể yêu bới lòng thương hại
Nếu có chỉ là số rất ít .
Cho nên lòng thương hại bắt đầu cho 1 tình yêu xảy ra ở đàn ông nhiều hơn đàn bà
Một Ngày Bình Yên !
Trong Đám Hoa Rừng .


