❤️ C/T Lễ Tình Yêu - Valentine 2021 ❤️
#62
(2021-02-13, 09:06 PM)lãng Wrote: Bởi vậy hồi đó nhỏ út cũng ghẹo tui hoài " tưởng anh lãng đã tu luyện tới mức thượng thừa bách độc không thể xâm phạm thế mà chỉ thấy một đôi môi chu chu là rớt từ chín từng mây xuống đất cái ạch "  Lol 

Những câu hát tía nghe, tui nghe người khác nghe thì rất bình thường thui phải hông nhưng với tía và với tui bỗng trở thành ... Kỳ Diệu  Heavy-black-heart4 

Dù sao thì cũng chúc mừng cho bạn có được một kỷ niệm mà theo tui, sẽ rất đáng nhớ trong cuộc đời mình nhân ngày Valentine's Day hôm nay. Niềm vui và hạnh phúc đôi khi rất đơn giản là như vậy đấy, có một người nhớ về mình và có một người để mình nhớ về, nhiều khi cũng là đủ đầy rồi. 

Sẽ có nhiều người có đầu óc thực dụng sẽ không thích kiểu này, với họ, mọi sự phải thực tế, phải rõ ràng, phải nắm bắt được trong tay mới gọi là có. Điều ấy suy cho cùng cũng không sai với nhiều thứ cụ thể khác, nhưng có lẽ chưa đúng lắm trong tình yêu, nhất là trong giai đoạn yêu nhau, nó rất đẹp, rất lãng mạn và thơ mộng như một khúc nhạc tình nghe hoài không chán. Với tui và bạn, tình yêu không có sự chiếm đoạt hay sở hữu, không lợi dụng và không vụ lợi nhau. Kết quả của nó có trọn vẹn hay không còn tùy thuộc vào nhiều yếu tố khác, dĩ nhiên, ai cũng muốn có một kết thúc đẹp, không ai dại khờ để nói yêu chỉ để mà yêu thôi, nhưng vạn nhất nếu nó không xảy ra theo ý mình muốn thì mình cũng tự hào rằng, ít ra mình cũng từng có một tình yêu đẹp nhất trong đời mình. Nhà văn Dostoevsky đã nói, Chỉ có cái đẹp mới cứu chuộc được thế giới, nhà văng DostoeĐạn xin nói thêm, Chỉ có cái đẹp mới cứu chuộc được tui và bạn vậy.   Face-with-stuck-out-tongue-and-winking-eye_1f61c

Như tui bây giờ, trong đầu óc của mình cũng đang nghĩ đến một người, để mỗi khi nhớ về họ, lòng tui bỗng thấy vui, tâm hồn tui như trẻ lại. Chỉ chừng đó thôi cũng đủ rồi hén. Chi cho nhiều, mệt óc lắm luôn.

Hôm qua mùng 2 Tết tui lang thang ra ngoài đường hoa Nguyễn Huệ, chụp được một số hình để làm kỷ niệm cho riêng mình, lòng cũng vui như mở hội giống tâm trạng của bạn bây giờ, vừa đi vừa nghĩ đến người mà tui yêu dấu. Thấy cái hình này hay hay, gởi tặng riêng bạn nha.

Hai cô bé đang chơi trò Ăn Ô Quan:

[Image: IMG_7893.jpg]

Có một thằng bé ngồi nhìn:

[Image: IMG_7894.jpg]

Nguyên vẹn:

[Image: IMG_7891.jpg]

Gần trưa mùng 3 Tết rồi, tui chuẩn bị vào Sở Thú nhìn thiên hạ vui chơi trong đó, có khi nhìn mấy con khỉ trong Sở Thú và nghĩ đến người mình nhớ cũng thấy vui mà, đúng hông?.

Shy
Em đi, nửa gối hoa tàn mộng,
Thương nhớ bay cùng mây viễn phương.
Reply


Messages In This Thread
RE: ❤️ C/T Lễ Tình Yêu - Valentine 2021 ❤️ - by Dan. - 2021-02-13, 10:07 PM
RE: ❤️ C/T Lễ Tình Yêu - Valentine 2021 ❤️ - by Hoa Mat Troi - 2021-02-15, 10:11 AM
RE: ❤️ C/T Lễ Tình Yêu - Valentine 2021 ❤️ - by Hoa Mat Troi - 2021-02-16, 09:06 AM
RE: ❤️ C/T Lễ Tình Yêu - Valentine 2021 ❤️ - by Hoa Mat Troi - 2021-02-17, 12:26 PM
RE: ❤️ C/T Lễ Tình Yêu - Valentine 2021 ❤️ - by Hoa Mat Troi - 2021-02-17, 12:50 PM
RE: ❤️ C/T Lễ Tình Yêu - Valentine 2021 ❤️ - by Hoa Mat Troi - 2021-02-17, 01:32 PM
RE: ❤️ C/T Lễ Tình Yêu - Valentine 2021 ❤️ - by Hoa Mat Troi - 2021-02-17, 12:55 PM