2021-02-09, 01:26 PM
(2021-02-09, 12:17 PM)ngap_ruoi Wrote: Hmm.... Ai nó già hông bỏ nhỏ hông tha ..... Cái này là những người ta tự nguyện tới và chắc cũng sẽ tự nguyện ra đi ..... Cũng có thể nói ..... Người Cà Chớn .... không đi cua người khác ...... Và không Cà Chua với người tự nguyện tới, tự nguyện đi ....
Chạy đua thì .... phải có người thắng ... người thua .... Thôi tính như vậy nè .... Ngáp tui đứng số 1, Thu đứng số 2..... mà .... mà tính ngược lại nhé ....... Vì nhiều khi làm biếng kêu chạy ..... thì .... thì làm biếng để chạy..... Hahahahahahahahahaha.....
Người ta có câu nhất vợ, nhì Trời, ba mới tới tôi ...... nhưng qua bên đây phải đổi lại là ... Nhất phụ nữ, nhì Trời, ba tới thú nuôi .... còn tui .... còn đáng nam nhi tụi tui .... đứng hạng đổi ngược ..... tức là đứng sau chót..... Hahahahahahaha.... Until then ... Good Luck...
Ps... Hát thì ... thì ai trong đây cũng hát dở ...... vì đâu có làm ca sĩ đi hát kiếm tiền đâu .... Hahahahahahahahahahaha.... Chỉ có Ngáp là hét hay thôi ..... vì đâu thấy ai hét đâu ngoài Ngáp..... Hahahahahahahahaha.....
Tình trường mà , đến rồi đi chuyện bình thường , chỉ có ai còn vương vấn thì nhớ hoài kỷ niệm , nhưng ! mấy ông thay tình như thay áo

Thu đứng trước , có 2 cây gậy cũng thua , dù sao đàn ông có sức mạnh chạy nhanh hơn
ở bên Thu cũng vậy thui , có BS , bệnh viện cho thú cưng , có nghĩa trang lun , bọn nó ss lắm
ngap_ruoi lên sân khấu , Thu bao hết vé

Tàn nắng hoa phai hồn đi lạc
Thu về trước ngõ mộng chưa sang
Thu về trước ngõ mộng chưa sang