2021-01-30, 09:16 PM
(2021-01-30, 09:02 PM)NhuCanhVitBay Wrote: Cô sai rồi ! Không phải tui đã từng khuyên cô sao ? Và nên nhớ cho kỹ là tui chỉ một mình ÊN tui thôi, không có ai và cũng không bè phái nào cả. Tui không phân biệt cô, vẫn nói chuyện với cô, nhưng không có nghĩa là tui đồng ý với những điều cô làm.
Thử hỏi là: Cô trong thread bên kia, nói chuyện với người ta, xưng chị, xưng em...blah, blah, blah rồi sau đó mở thread ủng hộ người nói xấu về cô bé mới, người chẳng làm gì hại ai cả, mà chỉ hỏi để rút kinh nghiệm từ bậc đàn anh, đàn chị...Rồi bây giờ cô mở thread này làm bài thơ xiên xỏ người ta ( Tuy rằng thơ của cô , tự cô nghĩ nó là thơ ) xiên xỏ thêm. Nếu cô nghỉ cô bé ấy chịu được thì dĩ nhiên cô cũng sẽ chịu được đám tiếu.
Cô ta là người mới, bé miệng, ít hiểu người chung quanh...Thì người ngoài nhìn vào và thấy mấy cô đàn áp, gây áp lực với cô ta... Dĩ nhiên người ta phải có phản ứng..Nếu không là Ếch, thì là tui hoặc là nhiều người nữa chung quanh.
nhưng tui nói móc ai, sao mấy người cứ cố ý gán tội cho tui hoài vậy? tui nói tới cô bé mới nào mà làm mấy ông giận tới phát điên với tui vậy? Thôi đi, từ đây tui nín và sẽ rời khỏi diễn đàn này luôn cho yên thân vì tui mà còn vô trong diễn đàn này nữa là còn bị mấy ông mấy bà xúm nhau đuổi khéo tui hoài nữa thôi, Được rồi, tui sẽ biến khỏi diễn đàn này vĩnh viễn và vĩnh viễn, vậy chắc các ông hài lòng rồi chứ gì?...Anh LTP, Lan không muốn viết gì thêm nữa hết vì mệt rồi....giã biệt anh luôn nha.
Ta nhẹ nhàng đi như khi ta nhẹ nhàng đến
Ta vẫy tay chào không một chút vấn vương!
Ta vẫy tay chào không một chút vấn vương!