Người về qua cõi phù vân ... Nghiêng vai trút gánh phong trần bỏ đi...

Tâm tình năm Trâu
#2
Vui cũng thế mà buồn rồi cũng thế
Sống ở đời đâu thể được như mong
Nếu không cùng niềm vui và ước vọng
Thì ta đừng níu kéo hoặc chờ trông 

Thời gian trôi không mong gì trở lại
Nên đừng hoài luyến tiếc chuyện ngày xưa
Cho qua đi những điều không vừa ý
Để cõi lòng luôn mỹ mãn an nhiên! 
TL
1/20/2021
Reply


Messages In This Thread
Tâm tình năm Trâu - by Tùy hứng - 2021-01-20, 11:41 AM
RE: Tâm tình năm Trâu - by Nói với ta.... - 2021-01-20, 07:51 PM
RE: Tâm tình năm Trâu - by Phải biết rằng - 2021-01-21, 09:14 PM
RE: Tâm tình năm Trâu - by Ma ma - 2021-01-25, 03:00 AM
RE: Tâm tình năm Trâu - by mù lòa - 2021-01-25, 09:15 AM
RE: Tâm tình năm Trâu - by LamDdaiNgoc - 2021-01-25, 09:48 AM
RE: Tâm tình năm Trâu - by LamDdaiNgoc - 2021-01-25, 09:54 AM
RE: Tâm tình năm Trâu - by Guest - 2021-01-25, 10:38 AM
RE: Tâm tình năm Trâu - by Guest - 2021-01-25, 10:40 AM
RE: Tâm tình năm Trâu - by Guest - 2021-01-25, 11:21 AM
RE: Tâm tình năm Trâu - by LamDdaiNgoc - 2021-01-25, 11:31 AM
RE: Tâm tình năm Trâu - by Guest - 2021-01-25, 02:30 PM
RE: Tâm tình năm Trâu - by Bella - 2021-01-25, 02:35 PM
RE: Tâm tình năm Trâu - by Guest - 2021-01-30, 04:15 AM
RE: Tâm tình năm Trâu - by Guest - 2021-02-02, 05:20 PM