2021-01-09, 06:49 PM
Tìm lại cái chốn cũ của em Hũ cưng coi vậy mà cũng khó nhỉ?. Lục mãi mới lôi được cái thread này của hắn lên.
Nhớ lại thời xưa lơ xưa lắc, muốn tìm Hũ cứ vào mấy trang thơ là "lôi đầu" hắn ra được liền. Sau đó quay qua chụp hình, đôi khi chỉ đơn giản là những cái hình chụp vài bông hoa trên đường khi đi dạo mát, đi tập thể dục. Có lần hắn chụp hình một con chim Mẹ đang ấp trứng, tui mới cắc cớ hỏi hắn, thế con chim Cha đi đâu rồi, sao hổng chụp, sao nỡ đành quên công lao của người Cha mà chỉ nói đến công lao của người Mẹ không vậy?. Thế là hắn lật đật nghe lời tui, ngày ngày canh me con chim Cha, chụp lên một tấm cho tui thấy...
Nhớ hồi đó bên kia sông, tui và tên Lãng hay ganh nhau khi cua "gái". Tên đó thì khỏi nói rồi, cái mỏ ngọt ngào nhờ có thoa mật ong nên câu nào câu nấy nói ra nghe cũng ngọt ngào, dễ xiêu lòng người, thế nên trong mọi "cuộc chiến" phần thắng luôn nghiêng về nó chứ hổng phải tui. Tui thì chẳng có tài gì ngoài cái tài làm thơ con cóc, đan tâm phá nát mọi quy luật làm thơ xưa nay, bất chấp quy luật bằng bằng trắc trắc cũ kỹ, hứng lên là làm cho nó dzui. Khi đó hắn cũng nhảy vào cuộc chơi, theo phe tui, binh tui, tình nguyện làm Tỳ nữ chuyên mài mực cho tui làm thơ, thế là mỗi khi tui làm thơ mà hết ý hết tứ, coi như cụt hứng không lòi ra câu thơ nào nữa, tui bèn gào lên để chữa thẹn, Tỳ nữ, mài mực.c.c.c... thiệt là to....hihi. Được đàng chân tui lân lên đàng đầu. Đâu phải chỉ là chuyện mài mực không đâu, tui còn sai hắn nhiều chuyện khác, tỷ như khi qua đây, hắn bỗng dưng thích hát hò, thế là tui lợi dụng cơ hội luôn, nhờ hắn mix nhạc cho mình. Tất cả những bài hát khi tui hứng lên rống đều do một tay hắn mix giùm, không một lời than thở, có khi bực quá cũng chỉ nói, giọng ông hét như giọng vịt đực, làm tui gò từng tiếng, mệt gần chết....
Dài dòng như vậy để chỉ muốn nói lên một điều duy nhất, cái sự dịu dàng trong tính cách của em, cái bản tính chân thật của em, cái việc không câu nệ những tiểu tiết của em luôn làm cho anh và hai anh kia cảm động, nhớ mãi, trân trọng mãi. Và sự quý mến một người em trong nhóm sẽ theo các anh mãi về sau này....
Ngày này của nhiều năm về trước là ngày em ra đời trong vòng tay yêu thương của Cha của Mẹ. Ngày này hôm nay em mãi là người Em, người Chị tuyệt vời của các anh em, Đạn, Ếch, Lãng & Mãi Yệu Thương và là bạn tốt của nhiều người khác.
Nhân dịp Sinh Nhật của em, anh thay mặt các bạn gởi đến em một lời chúc thật ngọt ngào. Chúc em nhiều sức khỏe, nhiều niềm vui và nhiều hạnh phúc trong cuộc sống, vì em luôn xứng đáng được như thế. Cùng một món quà tinh thần, tuy đơn sơ nhưng gói ghém tất cả sự yêu thương của các anh và em Mãi gởi đến em.
Happy Birthday Hũ cưng.
Nhớ lại thời xưa lơ xưa lắc, muốn tìm Hũ cứ vào mấy trang thơ là "lôi đầu" hắn ra được liền. Sau đó quay qua chụp hình, đôi khi chỉ đơn giản là những cái hình chụp vài bông hoa trên đường khi đi dạo mát, đi tập thể dục. Có lần hắn chụp hình một con chim Mẹ đang ấp trứng, tui mới cắc cớ hỏi hắn, thế con chim Cha đi đâu rồi, sao hổng chụp, sao nỡ đành quên công lao của người Cha mà chỉ nói đến công lao của người Mẹ không vậy?. Thế là hắn lật đật nghe lời tui, ngày ngày canh me con chim Cha, chụp lên một tấm cho tui thấy...
Nhớ hồi đó bên kia sông, tui và tên Lãng hay ganh nhau khi cua "gái". Tên đó thì khỏi nói rồi, cái mỏ ngọt ngào nhờ có thoa mật ong nên câu nào câu nấy nói ra nghe cũng ngọt ngào, dễ xiêu lòng người, thế nên trong mọi "cuộc chiến" phần thắng luôn nghiêng về nó chứ hổng phải tui. Tui thì chẳng có tài gì ngoài cái tài làm thơ con cóc, đan tâm phá nát mọi quy luật làm thơ xưa nay, bất chấp quy luật bằng bằng trắc trắc cũ kỹ, hứng lên là làm cho nó dzui. Khi đó hắn cũng nhảy vào cuộc chơi, theo phe tui, binh tui, tình nguyện làm Tỳ nữ chuyên mài mực cho tui làm thơ, thế là mỗi khi tui làm thơ mà hết ý hết tứ, coi như cụt hứng không lòi ra câu thơ nào nữa, tui bèn gào lên để chữa thẹn, Tỳ nữ, mài mực.c.c.c... thiệt là to....hihi. Được đàng chân tui lân lên đàng đầu. Đâu phải chỉ là chuyện mài mực không đâu, tui còn sai hắn nhiều chuyện khác, tỷ như khi qua đây, hắn bỗng dưng thích hát hò, thế là tui lợi dụng cơ hội luôn, nhờ hắn mix nhạc cho mình. Tất cả những bài hát khi tui hứng lên rống đều do một tay hắn mix giùm, không một lời than thở, có khi bực quá cũng chỉ nói, giọng ông hét như giọng vịt đực, làm tui gò từng tiếng, mệt gần chết....
Dài dòng như vậy để chỉ muốn nói lên một điều duy nhất, cái sự dịu dàng trong tính cách của em, cái bản tính chân thật của em, cái việc không câu nệ những tiểu tiết của em luôn làm cho anh và hai anh kia cảm động, nhớ mãi, trân trọng mãi. Và sự quý mến một người em trong nhóm sẽ theo các anh mãi về sau này....
Ngày này của nhiều năm về trước là ngày em ra đời trong vòng tay yêu thương của Cha của Mẹ. Ngày này hôm nay em mãi là người Em, người Chị tuyệt vời của các anh em, Đạn, Ếch, Lãng & Mãi Yệu Thương và là bạn tốt của nhiều người khác.
Nhân dịp Sinh Nhật của em, anh thay mặt các bạn gởi đến em một lời chúc thật ngọt ngào. Chúc em nhiều sức khỏe, nhiều niềm vui và nhiều hạnh phúc trong cuộc sống, vì em luôn xứng đáng được như thế. Cùng một món quà tinh thần, tuy đơn sơ nhưng gói ghém tất cả sự yêu thương của các anh và em Mãi gởi đến em.
Happy Birthday Hũ cưng.
![[Image: Thiepmung.jpg]](https://i.postimg.cc/q7js5KPK/Thiepmung.jpg)
Lôi luôn em cún Qwenty của Hũ vào luôn nha. Chả biết anh viết có trúng tên không và giờ nó lớn được bi nhiêu rồi, nhưng thôi kệ, các anh biết em rất cưng nó là được rồi. Nhân đây cũng cảm ơn bạn Lãng đã thiết kế cho cả nhóm một tấm thiệp nhiều ý nghĩa dành tặng Hũ...
Em đi, nửa gối hoa tàn mộng,
Thương nhớ bay cùng mây viễn phương.


