2021-01-07, 11:33 PM
(2021-01-07, 11:14 PM)Be 3 Wrote:
Hình như bạn anh bi "cảm nắng" hơn là Yêu...hoặc là tại cô ấy có vẻ bề ngoài quá hấp dẫn nên ảnh không dằn lòng đươc.
Nhưng tại sao anh ta lai" sợ " cô đó..............đồng ý...giông ai hay kể chuyện ở trên đây..
![]()
Yes, phụ nữ là chúa tò mò...và còn nhiều rắc rối lắm mấy anh cứ đụng vô đi là biết ah.... :LOL-53:
"Cảm nắng" what?.

Thế hỏi lại chị, nếu chị là cô ấy, chị có đồng ý yêu lại vì cái lý do tréo ngoe kia không?.

(2021-01-07, 11:16 PM)Ech Wrote: Câu chuyện của bạn của bạn Đạn buồn quá. Dù sao đi nữa thì cũng phải cho nhân vật nữ chính kia một lời giải thích hợp lý. Chứ con người ta tuổi xuân mơn mởn, đẹp gái đẹp nết, mà bạn của bạn Đạn xách quần chạy không lời giải thích thì con người ta hổng nổi điên lên xách guốc phang theo thì quá hiền! Nói bạn ấy nhớ giải thích sao cho dễ nghe lọt tai nhen
Mài nói đúng, tên bạn tau luôn áy náy vì chuyện đó, cứ cảm thấy như mình có lỗi với người ta vì chuyện này. Nhưng tau tin chắc một điều, tận trong sâu thẳm của tâm hồn hắn, nàng ấy là người hắn luôn tôn trọng, gần như thần tượng của mình vậy. Dẫu có ra sao đi nữa thì hắn vẫn tin rằng nàng ý xứng đáng có được một hạnh phúc riêng, không chỉ là với hắn mà bất cứ ai nàng ý chọn, vậy thôi.
Hay tau xúi hắn viết một bức "tâm thư" riêng cho nàng ý nha.

Em đi, nửa gối hoa tàn mộng,
Thương nhớ bay cùng mây viễn phương.