2021-01-07, 06:17 PM
(2021-01-05, 07:48 PM)Dan. Wrote: Chị lại khiêm tốn rồi, hỏi về tâm lý con gái thì hỏi ai biết rành hơn ngoài chị hay mấy chị ở đây được?. Cái bằng Chuyên gia Tâm Lý giỏi nhứt thế giới của tui là bằng dỏm, khè hai tên kia thì được chứ làm sao mang ra dọa được mấy chị?.![]()
Như trên đã nói, chuyện tình của thằng bạn thân của tui ở ngoài đời thường, mấy bữa nay cứ đeo theo tui ám hoài, ngày nào cũng ghé nhà, nằm trên cái võng xếp, nhìn thằn lằn chạy mà thở dài hoài, luôn miệng hỏi tui, giờ tính sau đây mậy, tới hay lui, có nên quăng dép chạy hông, chứ tau thấy tiến tới thì tội cho cả hai người, cả tau và nàng, mà bỏ chạy thì bị bạn bè nó kêu là hèn nhát quá, tau có mang tiếng nhát cũng không sao, một mình mình chịu cũng không sao, nhưng nghe kể lại nàng ý cũng đang quê tau lắm luôn, biết sao giờ?...
Thế nên mới vào hỏi mấy chị giùm nó một câu, yêu một người mà mình hổng dám nói ra, cứ xách cái wuần (tự xé rách) đi tới đi lui hoài, muốn kiếm cớ nhờ người ta vá lại mà hổng dám nhờ, sợ vướng vào mấy cọng chỉ hồng rồi rứt không ra thì mệt cho cả hai. Giờ khuyên nó sao đây ta?.
Cám ơn anh Ếch và a Lãng vô kể chuyện thời ...... mới lớn.

anh Dan.

Bé 3 xin khai thiệt là không có nhiều kinh nghiệm trong chuyện tình cảm, nhưng nếu anh tin tưởng chia sẻ và
hỏi ý thì bé 3 cũng làm gan thử nheng.

Câu chuyện trên hơi ngắn và chưa đủ tình tiết nên bé 3 không biết tình cảm của 2 ac này đang ỏ giai đoạn nào
nhưng đoc khúc tim tím thì thấy ... họ chưa có đủ tình cảm cho nhau? anh nghĩ sao?