2021-01-05, 09:16 PM
Tụi bây đúng là con nít wỹ mà, mới có tý tuổi đầu đã bày đặt trổ máu dzê xồm rồi.
Hồi đó tau có hai cái nhớ nhứt, một là tên thầy dạy chính chị chính em tên Ba Thép, mỗi khi lên lớp vừa nghe chả bảo đế cuốc Mỹ xài hoang phí lắm, hỏa tiễn M72 bắn một phát là quăng thùng rác, chả bù với bên ta, B40 xài hoài còn hoài, sau này còn chế ra B41 xài được đạn của B40 nữa mới ghê.
Hai là chuyện hồi ấy trường thường tổ chức mấy đêm lửa trại, học trò thường thức đêm giữa sân trường học hát, khuya quá không về được phải kê bàn học lại mà ngủ. Tính tau vốn cẩn thận, xách cái mền nhà binh theo đắp cho đỡ lạnh, có đêm đang nằm nhỏ bạn chui vào nằm ké, hai đứa đắp chung cái mền, quay đầu nằm nhìn nhau nói dóc xong là tau khò luôn. Sáng ra thức dậy thấy ẻm đi đâu mất, lát sau mang vô cho tau dĩa mỳ xào, vừa cười vừa nói, công nhận ông hiền thiệt chứ không phải hiền giả nghen.
Lúc đó khoái chí vì được khen hiền, sau này ngồi ngẫm lại mới biết chữ hiền còn có nghĩa là ngu, là khờ.

Hồi đó tau có hai cái nhớ nhứt, một là tên thầy dạy chính chị chính em tên Ba Thép, mỗi khi lên lớp vừa nghe chả bảo đế cuốc Mỹ xài hoang phí lắm, hỏa tiễn M72 bắn một phát là quăng thùng rác, chả bù với bên ta, B40 xài hoài còn hoài, sau này còn chế ra B41 xài được đạn của B40 nữa mới ghê.

Hai là chuyện hồi ấy trường thường tổ chức mấy đêm lửa trại, học trò thường thức đêm giữa sân trường học hát, khuya quá không về được phải kê bàn học lại mà ngủ. Tính tau vốn cẩn thận, xách cái mền nhà binh theo đắp cho đỡ lạnh, có đêm đang nằm nhỏ bạn chui vào nằm ké, hai đứa đắp chung cái mền, quay đầu nằm nhìn nhau nói dóc xong là tau khò luôn. Sáng ra thức dậy thấy ẻm đi đâu mất, lát sau mang vô cho tau dĩa mỳ xào, vừa cười vừa nói, công nhận ông hiền thiệt chứ không phải hiền giả nghen.
Lúc đó khoái chí vì được khen hiền, sau này ngồi ngẫm lại mới biết chữ hiền còn có nghĩa là ngu, là khờ.

Em đi, nửa gối hoa tàn mộng,
Thương nhớ bay cùng mây viễn phương.