Tên Baì hát--Cho Cuộ́c Thi Hát VietBest
#9
(2018-03-18, 06:16 PM)TamMuội Wrote: Anh Khoa cho TamMuội xin your example....TamMuội phụ anh một tay nha?????

@BABE: Mình có cần tạo ra một CD không BABE????????...

Tháng 4 năm vừa qua,  để tưởng niệm 42 Năm Mất Quê Hương , anh cùng các bạn làm một chương trình cho dactrung forum . Anh có phần phụ trách viết lời giới thiệu . Một trong những tác phẫm gồm 2 bài hát : Em Hiền Như Ma Souer và Trả lại Em Yêu :

Đây là lời giới thiệu :

---------------

Việt Nam , thời chiến tranh và khoản đời sinh viên lãng mạn đáng yêu . Lớn lên cùng đất nước vào thời bom đạn nên hoà bình là mong ước của mọi người . Khi đất nước ngùn ngụt khói lửa và chuyện học hành, thi cử đậu rớt gắn liền với đi và ở của các nam sinh viên .Chiến tranh đi qua khốc liệt và cuớp đi tuổi thơ mộng của khung trời đại học . Cuộc đời sinh viên và tình yêu , ngắn và ngọt ngào . Nhưng vì bỗn phận và lòng yêu nuớc , các anh sinh viên phãi xa rời con đuờng Duy Tân trong nỗi buồn vơi vợi . Từ bỏ sách vở và tình yêu , đi đến nơi mịt mù thuốc súng .

Tuy không biết tương lai như thế nào, người sinh niên vẫn đưa tay hái trái táo ngọt lịm của tình yêu , hiện diện trong bất cứ hoàn cảnh nào, có mãnh lực đặc biệt, làm mờ đi nỗi lo lắng, buồn khổ của thời sự quê hương . Hai tình khúc sinh viên của nhạc sĩ Phạm Duy , " Em Hiền Như Ma Souer " , phổ nhạc từ bài thơ của thi sĩ truờng lụât Nguyễn Tất Nhiên , và " Trả Lại Em Yêu , vẫn cho đến ngày hôm nay , lưu giữ trong tâm hồn của chúng ta một thời đễ thuơng , đễ nhớ, và để xót đau .

Còn đâu những yêu thuơng, những hẹn hò , những giây phút kỷ niệm êm đềm uống chén nuớc dừa bên lề đuờng , và uống môi em ngọt ở một góc vắng trong thư viện Sài Gòn. Chiếc xe gắn máy , anh đưa em về mà hình như vai uớt thắm chiều mưa , không gian nhạt nhòa rửa đi bụi trần của một thời áo trắng . Em hiện thân của một thánh nữ hiền ngoan vô tội cho anh trở thành một kẻ dại khờ với những ngôn ngữ dư thừa . Thay thế những tâm trạng lãng mạn và tâm hồn yêu đuơng , là chiếc áo trelli của đời lính . Anh sẽ ra đi , chẳng mong ngày về .

Xin thân mời các bạn trở về con đuờng Duy Tân với hình ảnh hàng cây dài bóng mát , và không gian của một thời sinh viên trong khuôn viên đại học với tiếng hát .....

-------------------
Làm người huy hoàng phải chọn làm người dân Nam ...

Reply


Messages In This Thread
RE: Tên Baì hát--Cho Cuộ́c Thi Hát VietBest - by guest1221 - 2018-03-18, 08:10 PM