2020-12-11, 03:05 PM
(2020-12-10, 07:05 PM)Crush Wrote: Hi Bé 3![]()
Hơn 3 năm trước Crush từng chứng kiến 1 người bị stroke ngay chỗ làm của mình , cái cảm giác lúc đó rất "khủng khiếp" vì lần đầu tiên chứng kiến tận mắt , nhất là khi nhìn người đó nằm dài ngay dưới ghế , mắt vẫn mở nhưng không thể di chuyển được .
Điều đó đã ám ảnh Crush mãi tới 1 thời gian khá dài sau đó cho tới khi người đó hoàn toàn bình phục và đi đứng lại bình thuờng .
Cũng phải cám ơn hệ thống y tế tuyệt vời ở nước Mỹ này , vì khi người đó vừa bị stroke , xe cứu thương đã tới ngay lập tư'c và nhanh chóng đưa người đó tới 1 bệnh viện cũng thuộc loại lớn ngay gần đó để thực hành những điều cần thiết rồi sau đó người nhà đã nhanh chóng đưa sang 1 bệnh viện nổi tiếng khác .
Hi Crush
How are you?
Yes, chứng kiến "cảnh đó", sợ heng. Sống chết trong tích tắc.
May mà người đó bình phục lại
Yes, mình may mắn có hệ thống cấp cứu thật lẹ.
Lúc cần là có người tới cứu liền nhưng phải biết cách kêu ho....
............Mặc dù phải trả thuế cao..

