2020-11-20, 05:20 PM
(2020-11-20, 04:53 PM)Đạn Nguyên. Wrote: Công nhận ku này dễ tính ghê luôn, sao cũng được hết hén. Hay là muốn nhắc đến cái hình bóng đang làm cho mài cảm thấy nhẹ nhàng kia phải hông?. Nếu đúng vậy thì cũng mừng cho mài, có điều thế gian này không phải ai cũng được như vậy.![]()
Nhiều khi cái ước mơ của mình nó quá to lớn nên cô mới nghĩ đến chữ Người ta. Người ta của tui nó chỉ hạn chế trong chuyện tình yêu giữa hai người thôi, làm hài lòng nhau thôi cũng đủ mệt lắm rồi, hơi đâu rảnh mà làm hài lòng hết Người ta?.![]()
Tui tin tình yêu nó có thể khiến hai người tự thay đổi hoặc hạn chế bớt những khác biệt về sở thích, tính tình cũng như nhiều thói quen khác của mình vậy.
Chuyện người phụ nữ Ấn Độ kia là tui kể theo một tin trên báo.
Vợ quyết tâm ly hôn chồng vì... không chịu đánh chửi mình.
Anh ĐN, với Lan thì Lan không cầu toàn đâu anh ạ....Nếu thật sự được chung sống với nhau thì mình phải tìm hiểu tánh ý của đối phương như thế nào trước đã,,,thích thì nói là mình thích và yêu cầu người đó không hay đừng thay đổi...còn không thích mình cũng tìm lời "an toàn" để nói cho người ấy biết và yêu cầu người ấy đừng làm, đừng nói vậy nữa, còn nếu người đó xem nặng cái "TÔI' quá thì mình tìm đường tránh tiếp!!!Hihi........Lan nghĩ nếu cả hai biết "châm qua chước lại" cho nhau thì sóng to gió lớn cỡ nào cũng vượt qua thôi....Chứ tìm đâu ra một người hoàn toàn như ý mình mong muốn được, phải không anh?

