Người về qua cõi phù vân ... Nghiêng vai trút gánh phong trần bỏ đi...

CHƯƠNG TRÌNH "SẮC MÀU THU ĐÔNG 2020"
(2020-11-19, 09:05 PM)Thuctinh Wrote: Ăn không được VN, thật TT không rõ hình dáng cây như thế nào, lúc nhỏ nhặt ven bờ biển hay sông gì để chơi thôi, trái nó chế biến ra chất dầu gì đó.

Trong kho hình của tui có chụp cây mù u nè:

[Image: c-1u10-1523289918.jpg]

Hột mù u: (hình trên mạng).

[Image: zxzxzx.jpg]

Đèn dầu mù u:

[Image: 1450260984-trai-mu-u3.jpg]

- Trái mù u khi già ngã sang màu vàng đen, đập vỏ, bỏ cùi ta còn mấy cái hột mù u. Đập hột ra sẽ thấy lớp nhựa hột, màu đen, dễ bắt lửa. Lửa mù u cháy lên rất nhiều khói, có mùi hôi, hơi khó chịu . Nhà nghèo ở dưới quê không có tiền mua dầu hỏa thắp đèn dầu hay đèn măng-xông (phiên âm từ tiếng Pháp, Manchon) mới dùng đèn dầu mù u này thắp sáng về đêm. 

- Cây mù u không có giá trị bằng các loại cây thân gỗ khác, ngoài việc làm củi đốt và che bóng mát nên sau này người ta ít trồng. Cây cao hơn 4 mét, mọc giữa  đồng không mông quạnh nên chịu gió rất nhiều. Con bướm thường ít khi bay lên được đến đó, mà nếu có cũng là một sự bắt buộc thôi,  nếu bay lên tới nơi để đậu yên lành cũng là một cố gắng rất lớn. Câu "Bướm vàng đậu nhánh mù u" có ý ví von thân phận người con gái đi lấy chồng xa, xa nhà, xa Cha, xa Mẹ, xa người yêu là anh trai làng mình, lời ru sao mà vui được là vậy.

 Biết gì nói đó cho vui.  Smiling-face-with-halo4
Love is now or never...
Reply


Messages In This Thread
RE: CHƯƠNG TRÌNH - by SugarBabe - 2020-11-16, 08:35 AM
RE: CHƯƠNG TRÌNH - by Ech - 2020-11-16, 10:26 AM
RE: CHƯƠNG TRÌNH - by SugarBabe - 2020-11-18, 10:52 AM
RE: CHƯƠNG TRÌNH "SẮC MÀU THU ĐÔNG 2020" - by Đạn Nguyên. - 2020-11-19, 09:39 PM
RE: CHƯƠNG TRÌNH - by Be 3 - 2020-12-31, 12:25 AM