2020-11-15, 11:22 AM
thiệt sự trong đời sống ... He gives and takes away .. xãy ra như cơm bữa
- ngày hôm nay Chúa cho .... ngày mai Chúa lấy lại .... cái chánh là mình vẫn ca ngợi Danh Ngài ... cho dù mình "được cho" hay "bị lấy lại"
- đó là lối sống đúng của 1 Christian
- nếu Trump cho rằng ông là Christian .. thì ông cũng nên nhớ như vậy ... 4 năm về trước Chúa cho ông chức vị tỗng thống ... bây giờ Chúa có lấy lại ... dù trong hoàn cãnh nào , ông cũng nên ca ngợi Chúa
VÌ SAO TRONG HOÀN CÃNH NÀO .. MÌNH CŨNG NÊN CA NGỢI CHUÁ ??
- vì thiệt ra , tất cả mọi thứ đều thuộc về Chúa , chứ không phải thuộc về mình
- mình tới cuộc sống này với 2 bàn tay trắng ... và mình ra đi cũng với 2 bàn tay trắng .. mình không đem theo cái gì cả ... không có cái gì thuộc về mình để mình đem theo cả
- MỌI THỨ MUÔN ĐỜI THUỘC VỀ CHUÁ ... YES , MỌI THỨ THUỘC VỀ CHUÁ ... VÀ MUÔN ĐỜI THUỘC VỀ CHUÁ
- tỉ dụ Trump nằm xuống , ông cũng chẵng đem theo cái ghế tỗng thống của em xuống mồ được .. ông phải trả lại cho Chúa .. để Chúa đưa nó vào tay ai mà CHUÁ MUỐN
- chính vì vậy ... khi mình "có được" thì mình cũng cám ơn Chúa ... khi mình "bị lấy mất đi" thì mình cũng cám ơn Chúa ... VÌ KHÔNG CÓ CÁI GÌ THIỆT SỰ LÀ CUẢ MÌNH CẢ , CHẾT , MÌNH RA ĐI VỚI BÀN TAY TRẮNG
- ngày hôm nay Chúa cho .... ngày mai Chúa lấy lại .... cái chánh là mình vẫn ca ngợi Danh Ngài ... cho dù mình "được cho" hay "bị lấy lại"
- đó là lối sống đúng của 1 Christian
- nếu Trump cho rằng ông là Christian .. thì ông cũng nên nhớ như vậy ... 4 năm về trước Chúa cho ông chức vị tỗng thống ... bây giờ Chúa có lấy lại ... dù trong hoàn cãnh nào , ông cũng nên ca ngợi Chúa
VÌ SAO TRONG HOÀN CÃNH NÀO .. MÌNH CŨNG NÊN CA NGỢI CHUÁ ??
- vì thiệt ra , tất cả mọi thứ đều thuộc về Chúa , chứ không phải thuộc về mình
- mình tới cuộc sống này với 2 bàn tay trắng ... và mình ra đi cũng với 2 bàn tay trắng .. mình không đem theo cái gì cả ... không có cái gì thuộc về mình để mình đem theo cả
- MỌI THỨ MUÔN ĐỜI THUỘC VỀ CHUÁ ... YES , MỌI THỨ THUỘC VỀ CHUÁ ... VÀ MUÔN ĐỜI THUỘC VỀ CHUÁ
- tỉ dụ Trump nằm xuống , ông cũng chẵng đem theo cái ghế tỗng thống của em xuống mồ được .. ông phải trả lại cho Chúa .. để Chúa đưa nó vào tay ai mà CHUÁ MUỐN
- chính vì vậy ... khi mình "có được" thì mình cũng cám ơn Chúa ... khi mình "bị lấy mất đi" thì mình cũng cám ơn Chúa ... VÌ KHÔNG CÓ CÁI GÌ THIỆT SỰ LÀ CUẢ MÌNH CẢ , CHẾT , MÌNH RA ĐI VỚI BÀN TAY TRẮNG


