2020-10-18, 08:19 PM
(2020-10-18, 08:10 PM)Hope Wrote: Có 2 đứa kia không gia đình, leo mạng hẹn hò nhau, cặp kè dọn vô ở chung, được vài tháng, thằng boy chán, nói con ghệ, anh bây giờ thích làm đàn bà, con ghệ chưng hửng, chới với bơ vơ tiếp .. thế là chia tay chong bẽ bàng.. chuyện vui nhưng có thật.
Dựa trên câu truyện này thì cho chúng ta thấy là không phải ai đàn ông cũng muốn làm đàn bà, và không phải đàn bà nào cũng lải nhải với chồng mỗi ngày.. Có người nói nhiều và có người nói rất ít, miễn sao vợ chồng hòa thuận, chén bát ra đường là ô kê mà kê ô hết ô tê
Tui nghĩ bây giờ tui mới thấm đòn... bài học này tui sẽ phải ghi nhớ.. không 1 ai trên đời cần ai phải cho lời khuyên.. cũng không cần phải xiêu lòng trước nỗi khổ của ai.. trước khi tội nghiệp ai thì phải biết tội nghiệp mình trước.. bởi vì làm ơn thì mắc oán.. oán thù triền miên..


