2020-10-12, 08:27 PM
Vân biết được vấn đề, nhưng Vân không biết cách giải quyết vấn đề, right?.
- Chuyện thứ nhất nó thuộc về cái SỞ THÍCH riêng của mỗi người, mà khi đã nói đến chuyện sở thích thì chín người mười ý, như tui khoái ăn phở mỗi sáng, Vân thích hủ tíu, cả hai đều thưởng thức món không thích rồi mới ra một quyết định cho mình chứ không phải là chưa ăn nên chưa biết mùi vị. Khi ấy Vân cứ một hai kiu tui ăn hủ tíu, nó ngon lắm anh, rồi còn quay qua chê phở của tui không tiếc lời, vậy trong trường hợp này, ai đúng ai sai?. Ai không thích thì nên tôn trọng cái sở thích của họ, mình thích thì mình cứ làm, chê bai cái mình không thích sẽ đụng chạm đến người khác, ok?.
- Chuyện thứ hai, chuyện đạo đức nó giả hay thật thì có hai trường hợp sẽ xảy ra, một là lâu ngày sẽ lộ ra giả hay thật, hai là phải kết hợp lời nói với việc làm của họ mình mới biết được là thật hay giả. Và còn có một điều quan trong nhất, việc nhận xét giả hay thật nên để cho đám đông họ quyết định thì hay hơn, bởi thiếu gì cái thật còn bị phủ nhận, xin lỗi để nói thẳng, ngay cả Chúa hay Phật còn bị thiên hạ mang lên bàn mỗ nữa là mình...
- Chuyện thứ nhất nó thuộc về cái SỞ THÍCH riêng của mỗi người, mà khi đã nói đến chuyện sở thích thì chín người mười ý, như tui khoái ăn phở mỗi sáng, Vân thích hủ tíu, cả hai đều thưởng thức món không thích rồi mới ra một quyết định cho mình chứ không phải là chưa ăn nên chưa biết mùi vị. Khi ấy Vân cứ một hai kiu tui ăn hủ tíu, nó ngon lắm anh, rồi còn quay qua chê phở của tui không tiếc lời, vậy trong trường hợp này, ai đúng ai sai?. Ai không thích thì nên tôn trọng cái sở thích của họ, mình thích thì mình cứ làm, chê bai cái mình không thích sẽ đụng chạm đến người khác, ok?.
- Chuyện thứ hai, chuyện đạo đức nó giả hay thật thì có hai trường hợp sẽ xảy ra, một là lâu ngày sẽ lộ ra giả hay thật, hai là phải kết hợp lời nói với việc làm của họ mình mới biết được là thật hay giả. Và còn có một điều quan trong nhất, việc nhận xét giả hay thật nên để cho đám đông họ quyết định thì hay hơn, bởi thiếu gì cái thật còn bị phủ nhận, xin lỗi để nói thẳng, ngay cả Chúa hay Phật còn bị thiên hạ mang lên bàn mỗ nữa là mình...
Cuộc đời đó có bao lâu mà hững hờ...