2020-09-26, 09:56 PM
Chờ đợi một lời công tâm từ Ban ĐH diễn đàn VB. Nhất là với Mod Minh Nguyệt, người phụ trách mục Truyện này lên tiếng.
Trước đây đã từng khó chịu với một vài bài viết, bài đăng ca tụng thành quả của "cách mạng" rồi, nhưng thấy BĐH vẫn im lặng, không lên tiếng cứ nghĩ là họ bận rộn việc riêng, nay thấy câu chuyện này được kể lại thì cũng hơn ngạc nhiên và nghi ngờ "chủ trương", "chính sách" mới của Viet Best nên thắc mắc chút thôi.
Nói có sách, mách có chứng, không thì người ta bảo mình nói bậy. (Post #35):
http://vietbestforum.com/showthread.php?...680&page=3
Hang pắc pó được ca tụng công khai luôn.
Xin lỗi để hỏi, nếu đây là "chủ trương" mới của VB, tôi xin thông báo trước, tôi hoàn toàn có quyền "tự do" để đăng những bài viết hay câu chuyện ca tụng những "anh hùng" của mọi người như Lê văn Tám, Võ thị Sáu... Khi ấy đừng xóa bài đăng cũng như bài viết của tôi đấy.
Chắc phải soạn một số bài thơ tiêu biểu của ông Tố Hữu đăng lên cho vui.

Trước đây đã từng khó chịu với một vài bài viết, bài đăng ca tụng thành quả của "cách mạng" rồi, nhưng thấy BĐH vẫn im lặng, không lên tiếng cứ nghĩ là họ bận rộn việc riêng, nay thấy câu chuyện này được kể lại thì cũng hơn ngạc nhiên và nghi ngờ "chủ trương", "chính sách" mới của Viet Best nên thắc mắc chút thôi.
Nói có sách, mách có chứng, không thì người ta bảo mình nói bậy. (Post #35):
http://vietbestforum.com/showthread.php?...680&page=3
Hang pắc pó được ca tụng công khai luôn.

Xin lỗi để hỏi, nếu đây là "chủ trương" mới của VB, tôi xin thông báo trước, tôi hoàn toàn có quyền "tự do" để đăng những bài viết hay câu chuyện ca tụng những "anh hùng" của mọi người như Lê văn Tám, Võ thị Sáu... Khi ấy đừng xóa bài đăng cũng như bài viết của tôi đấy.
Chắc phải soạn một số bài thơ tiêu biểu của ông Tố Hữu đăng lên cho vui.

Cuộc đời đó có bao lâu mà hững hờ...