2020-09-18, 09:52 AM
Mài đừng chọt vào cái đề tài ấy được không Ếch, please....
Nói chuyện khác vui hơn, thí dụ như mài lùn hơn người ta chẳng hạn, ít ít thì còn nhón nhón chân lên hun được, nhiều quá thì làm răng mà hun, bắt ghế đứng lên hả?.
@ Vân: Không ai yêu cầu Vân từ bỏ cái niềm tin yêu của Vân vào Chúa của Vân cả, cứ tự nhiên giữ lại cho riêng mình. Tui mà dành với Vân, tui làm con Vân luôn.
Và có những cái khác trong cuộc sống cần thay đổi cũng quan trọng không kém hơn niềm tin là bao. Đừng hỏi thêm tui rằng đó là gì, tui sẽ không trả lời nữa đâu. Thêm nữa, tui cũng không thích nhắc đi nhắc lại mối quan hệ nào khác ngoài việc chúng ta chỉ là hai cái nicks bình thường ở đây coi nhau như bạn bè là tốt rồi.
Tui chỉ thích vào đây nói dóc, nói xạo xạo, chọc ghẹo, phá phách những người mình xem như bạn, thế thôi. Nhiêu đó không thôi cũng đủ mệt rồi, sao mà khó thế không biết nữa?.
Nói chuyện khác vui hơn, thí dụ như mài lùn hơn người ta chẳng hạn, ít ít thì còn nhón nhón chân lên hun được, nhiều quá thì làm răng mà hun, bắt ghế đứng lên hả?.

@ Vân: Không ai yêu cầu Vân từ bỏ cái niềm tin yêu của Vân vào Chúa của Vân cả, cứ tự nhiên giữ lại cho riêng mình. Tui mà dành với Vân, tui làm con Vân luôn.

Và có những cái khác trong cuộc sống cần thay đổi cũng quan trọng không kém hơn niềm tin là bao. Đừng hỏi thêm tui rằng đó là gì, tui sẽ không trả lời nữa đâu. Thêm nữa, tui cũng không thích nhắc đi nhắc lại mối quan hệ nào khác ngoài việc chúng ta chỉ là hai cái nicks bình thường ở đây coi nhau như bạn bè là tốt rồi.
Tui chỉ thích vào đây nói dóc, nói xạo xạo, chọc ghẹo, phá phách những người mình xem như bạn, thế thôi. Nhiêu đó không thôi cũng đủ mệt rồi, sao mà khó thế không biết nữa?.

Cuộc đời đó có bao lâu mà hững hờ...