2020-09-05, 01:53 PM
(2020-09-05, 12:54 PM)Chân Nguyệt Wrote: Gần 4 tuần luôn đó Dinh để thùng chanh bằng carton, dưới đáy thùng có lổ thông hơi, mình để lên thùng khác, nên thông được hơi, để chổ có ánh sáng , nhờ cả tháng bị hạn nên không bị dể bị mốc như nhửng tháng mưa.
Tù lạnh dù có chổ để củng giỏi lắm là 2 tuần, sao đó mốc từ từ nên thấy rẻ quá mà hỏng dám mua nhiều, mình trả tiền một thùng trước , cứ mổi tuần mình lấy 2 trái thôi, ông già củng chịu nửa ...ổng dể với khách nào dể chịu , không có đòi hỏi nhiều thôi. Mấy bà keo kiệt, rẻ qua rồi trả giá nửa ổng ghét ra mặt luôn.
Có khi mình trả tiền rồi, vừa đạp xe đi ổng long tong thảy vài bịt rau, vài trái dưa leo, bịt trái cây, như nho chẳn hạn, ...vô thùng xe mình ... Có lúc ổng cho mình mấy bà kế bên ghanh tị,la hỏng công bằng gì hết, mình cho bà đó phần mình, ổng cười cười cho mình lại cái khác hahaha thích mua chổ ông già này thôi...có sự tình cảm giữa người với người, chọc ghẹo cho vui.
Ổng biêt mình thường mua món gì, ổng thấy nguyên thùng giá không còn tươi nửa , sắp tới giờ đóng cửa, ổng hỏi mua giá hong, tôi lấy cho , mình thấy ổng thiệt tình, gật đầu là ổng vô tiệm lấy cho một bịt 2_kilo , tính một euro thôi, mình thì đở mất thời sắp hàng trả tiền ...ổng thì mừng, không thì tối nay họ phải bỏ cho mr Rác hêt ..mình thì đêm về ngăm một đêm rồi tính sau, đa số là canh chua với một đóng giá hahha, giá xào
D ít khi nào mua gì nhiều nếu biết dùng sẽ lâu hết dù giá rẻ. Ví dụ, trong Costco bán thùng cam rẻ lắm, đâu mấy chục trái mà chưa tới $10, D thà ra chợ mua 2 trái ($1/ea).
D nghĩ ông già đó thích chị CN.

