2020-08-15, 07:32 PM
(2020-08-15, 07:14 PM)Ech Wrote: Cái vụ tưởng người ta thích mình, tao cũng hay bịcánh đàn ông mình thấy người ta hơi đặc biệt với mình chút là bắt đầu suy nghĩ viển vông hà, chán ghê
Eh mậy, nói chiện đụng chạm nha mậy.

Thích là một biểu hiện tự nhiên, có từ thời ông Adam thích bà Eva, còn để đến được với nhau thì phải trải qua trăm nhớ ngàn thương, để chuyển từ thích qua mến rồi tương mới qua yêu, ngay cả khi yêu nhau rồi chưa chắc gì đến với nhau được nữa là.
Trong câu chuyện của ku Lãng thì rõ ràng cô em kia vẫn thích nó cho đến tận bây giờ kia mà. Ngay từ đầu đã thích nó vì nó hay qua giúp đỡ chi em họ, thích nó kua cô chị mình, tức là thích nó làm anh rễ mình chứ không muốn nó làm chồng mình. Chỉ tiếc là ở phía ngược lại, nó thích cô em, muốn gọi cô chị là chị vợ chứ không muốn gọi là vợ, hai cái thích trái ngược nhau nên không đến được với nhau là đúng rồi.

Câu chuyện kể ở trên còn thiếu chi tiết là cô chị có thích nó hay không thôi. Nếu có thì sẽ biến thành một cái vòng tròn tình yêu, ở đó ba người dzí nhau chạy dzòng dzòng như cái đèn kéo quân, chẳng bao giờ kết thúc. Cũng may, chuyện của nó chỉ có ba nhân vật thôi, chứ ở đời thường hay ở VB này, tau thấy nó gồm nhiều hơn ba người, có khi 7,8 người dzí nhau chạy vòng tròn, coi còn vui mắt hơn.

Cơ mà nhìn trái bầu dài ngoằng của cô em dù có đi lấy chồng rồi vẫn đích thân mang đến tặng cho nó như ở trên, mình đang cố gắng tìm hiểu xem cái ẩn ý của cổ muốn nhắn với nó là gì, chê nó ngắn (lùn) quá chăng?.

Cuộc đời đó có bao lâu mà hững hờ...