2020-07-31, 09:15 AM
[quote pid='270045' dateline='1596204211']
Anh lãng ơi, em đã nói rồi nếu là duyên nợ thì khắc sẽ đẩy đưa chúng mình gặp nhau chỉ nghe anh lãng hát chỉ được nhìn 1/2 đôi môi đầy mật ong của anh, trái tim mềm yếu như sợi bún của em đã rung rinh nhúc nhích đấy, thôi thì trước sau gì cũng tới lúc một nửa này nữa kia gặp nhau mình sẵn có anh chị em vb nhờ họ chứng mình giùm chúng mình anh lãng nhé , mẹ em hay bảo : lấy chồng phải lấy liền tay chớ để lâu ngày chúng bạn chụp đi
vì hôm qua em bận cho công ty lên sàn chứng khoáng nên không vào gặp đuọc anh lãng, em cũng nhớ anh phát điên lên được nè

[/quote]
Đạn ơi. Ếch ơi ... cứu tao
Trước giờ tao chưa hề trải qua tình huống này.
Em ơi, anh gọi vậy thôi chứ cũng chưa chắc lắm em là em thật sự. Em làm chi mà nhanh như chị ... CiCi vậy em cũng phải từ từ để mình có chút thời gian tìm hiểu nhau chứ. Nói đúng hơn là anh tìm hiểu em vì em che mặt còn hơn cả phụ nữ Hồi giáo nữa. Còn anh thì em đọc em viết anh thấy em theo dõi anh khá lâu rồi ( chắc em là người quen nào đó thôi) nên hẳn em biết anh là type người hơi ... lãng mạn. Hay mình từ từ chút cho cái lãng mạn nó lâu dài thêm nha em chứ lấy nhau rồi em thấy hết cái ... khíu chọ của anh em lại hối hận đó em
Chưa dám nói lời thương yêu, chỉ dám nói câu ... cám ơn em
Anh lãng ơi, em đã nói rồi nếu là duyên nợ thì khắc sẽ đẩy đưa chúng mình gặp nhau chỉ nghe anh lãng hát chỉ được nhìn 1/2 đôi môi đầy mật ong của anh, trái tim mềm yếu như sợi bún của em đã rung rinh nhúc nhích đấy, thôi thì trước sau gì cũng tới lúc một nửa này nữa kia gặp nhau mình sẵn có anh chị em vb nhờ họ chứng mình giùm chúng mình anh lãng nhé , mẹ em hay bảo : lấy chồng phải lấy liền tay chớ để lâu ngày chúng bạn chụp đi
vì hôm qua em bận cho công ty lên sàn chứng khoáng nên không vào gặp đuọc anh lãng, em cũng nhớ anh phát điên lên được nè
[/quote]
Đạn ơi. Ếch ơi ... cứu tao
Trước giờ tao chưa hề trải qua tình huống này.
Em ơi, anh gọi vậy thôi chứ cũng chưa chắc lắm em là em thật sự. Em làm chi mà nhanh như chị ... CiCi vậy em cũng phải từ từ để mình có chút thời gian tìm hiểu nhau chứ. Nói đúng hơn là anh tìm hiểu em vì em che mặt còn hơn cả phụ nữ Hồi giáo nữa. Còn anh thì em đọc em viết anh thấy em theo dõi anh khá lâu rồi ( chắc em là người quen nào đó thôi) nên hẳn em biết anh là type người hơi ... lãng mạn. Hay mình từ từ chút cho cái lãng mạn nó lâu dài thêm nha em chứ lấy nhau rồi em thấy hết cái ... khíu chọ của anh em lại hối hận đó em
Chưa dám nói lời thương yêu, chỉ dám nói câu ... cám ơn em
Xin cho bốn mùa đất trời lặng gió ... ... từng giọt sương thu yêu em thật thà (TCS)

