2020-07-18, 12:37 PM
[quote pid='266372' dateline='1595093395']
Phải nói là tui phục bác lãng này sát đất....Hình như mỗi lần tui vô thread của bác thì đều thấy bác bày món ăn bằng chả lụa này hết, ăn hoài mà không thấy ngán đâu hà bác lãng? (
Ps: Tui viết tên/nick bác mà không viết hoa không phải là tui không tôn trọng bác mà là vì bác lấy nick lãng bằng chữ thường thôi đấy nhá.
Tui biết là tui nhiều chuyện nên để tui tự gỏ đầu tui nha.
:LOL-53:
[/quote]
Không sao đâu ... Lan
tôi lấy tên lãng nên vẫn thích được kêu bằng lãng hơn.
Ăn vậy có 3 lý do: 1 -> làm biếng nấu, 2 -> không biết nấu sao cho ngon, 3 -> quan trọng nhất nhớ tới nụ hôn đầu đời
Lâu lâu cũng có món khác nè cô Lan:
![[Image: IMG-20200718-132416.jpg]](https://i.postimg.cc/KYVrjNx8/IMG-20200718-132416.jpg)
hôm rày thấy nhiều người trong d.đ bàn chuyện làm da ua VN rồi thấy bên ngoài đời cũng rộ lên phong trào làm da ua.
Chị tôi mới làm và cho tôi vài hũ. Chị bỏ thêm hạt chia ăn vào thấy giống giống hạt é bên nhà cũng ngộ ngộ.
Phải nói là tui phục bác lãng này sát đất....Hình như mỗi lần tui vô thread của bác thì đều thấy bác bày món ăn bằng chả lụa này hết, ăn hoài mà không thấy ngán đâu hà bác lãng? (
Ps: Tui viết tên/nick bác mà không viết hoa không phải là tui không tôn trọng bác mà là vì bác lấy nick lãng bằng chữ thường thôi đấy nhá.
[/quote]
Không sao đâu ... Lan
Ăn vậy có 3 lý do: 1 -> làm biếng nấu, 2 -> không biết nấu sao cho ngon, 3 -> quan trọng nhất nhớ tới nụ hôn đầu đời
Lâu lâu cũng có món khác nè cô Lan:
![[Image: IMG-20200718-132416.jpg]](https://i.postimg.cc/KYVrjNx8/IMG-20200718-132416.jpg)
hôm rày thấy nhiều người trong d.đ bàn chuyện làm da ua VN rồi thấy bên ngoài đời cũng rộ lên phong trào làm da ua.
Chị tôi mới làm và cho tôi vài hũ. Chị bỏ thêm hạt chia ăn vào thấy giống giống hạt é bên nhà cũng ngộ ngộ.
Xin cho bốn mùa đất trời lặng gió ... ... từng giọt sương thu yêu em thật thà (TCS)


