2020-07-10, 10:28 PM 
	
	
	
		Trong trường hợp này, lỗi không thuộc về hai người bạn, mà thuộc về người thứ ba, đến sau nhưng rất quan trọng, có khi làm sứt mẻ luôn một tình bạn trong sáng?.   
 
Nếu đúng vậy thì sao ta?. Chả nhẽ khi có một tình yêu với ai đó thì nên lấy chổi lông gà quét mấy người bạn ấy xong rồi cho hết vào thùng rác cho rãnh nợ mà yêu nhau?. 
 
Phen này mình biết iu rồi, chắc phải cho Ếch, Lãng, Mãi, Hũ... lên bàn "thiêng" ngồi ngắm trăng sao quá. Để lại nguy hiểm thiệt luôn...
 
	
	
	
 
 Nếu đúng vậy thì sao ta?. Chả nhẽ khi có một tình yêu với ai đó thì nên lấy chổi lông gà quét mấy người bạn ấy xong rồi cho hết vào thùng rác cho rãnh nợ mà yêu nhau?.
 
 Phen này mình biết iu rồi, chắc phải cho Ếch, Lãng, Mãi, Hũ... lên bàn "thiêng" ngồi ngắm trăng sao quá. Để lại nguy hiểm thiệt luôn...
 
	
Cuộc đời đó có bao lâu mà hững hờ...
	
	


 
 


