2020-06-30, 02:09 PM
[quote pid='261539' dateline='1593543382']
cô Hope có ý tốt, tui hiểu
nhưng trên thực tế, có nhiều cám dỗ ngoài đời, đàn ông đâu có đòi hỏi nhiều như mấy cô, đếm trên đầu ngón tay thôi, tụi tui chì muốn, nhậu nhẹt, bạn bè, gái gú, chỉ có 3 cái thôi chứ đâu có nhiều chi cho cam. mấy cô mấy bà hiểu được thì cứ cho tụi tui 3 cái đó, thế là êm chuyện[/quote]
Nhậu nhẹt mà vui thì vợ ủng hộ,
chứ say xong cãi nhau đánh nhau bất đồng ý kiến... thậm chí nhiều trường hợp bày mưu lập kế bạn bè hại lẫn nhau về thương mại, công ăn, việc làm, tình cảm vv... mà khi mình biết rõ thì tiền mất, lại còn mang tính thù hận người hại mình, người từng vui chơi, ăn nhậu chung mâm chung bàn với mình.. con người mà mình hơn người thì người ta không vui, mà mình kém họ thì người ta cũng chẳng tha cho mình..
Đàn bà thì ai mà không sợ mất chồng, chứ không sợ mất chồng thì họ chẳng có nói gì hết... lấy ví dụ.. Hope với anh xa lạ, anh đi chơi đâu Hope chả care.. còn vợ anh thì họ sợ mất nên họ mới care.. đúng hông?
cô Hope có ý tốt, tui hiểu
nhưng trên thực tế, có nhiều cám dỗ ngoài đời, đàn ông đâu có đòi hỏi nhiều như mấy cô, đếm trên đầu ngón tay thôi, tụi tui chì muốn, nhậu nhẹt, bạn bè, gái gú, chỉ có 3 cái thôi chứ đâu có nhiều chi cho cam. mấy cô mấy bà hiểu được thì cứ cho tụi tui 3 cái đó, thế là êm chuyện
[/quote]
Nhậu nhẹt mà vui thì vợ ủng hộ,
chứ say xong cãi nhau đánh nhau bất đồng ý kiến... thậm chí nhiều trường hợp bày mưu lập kế bạn bè hại lẫn nhau về thương mại, công ăn, việc làm, tình cảm vv... mà khi mình biết rõ thì tiền mất, lại còn mang tính thù hận người hại mình, người từng vui chơi, ăn nhậu chung mâm chung bàn với mình.. con người mà mình hơn người thì người ta không vui, mà mình kém họ thì người ta cũng chẳng tha cho mình..
Đàn bà thì ai mà không sợ mất chồng, chứ không sợ mất chồng thì họ chẳng có nói gì hết... lấy ví dụ.. Hope với anh xa lạ, anh đi chơi đâu Hope chả care.. còn vợ anh thì họ sợ mất nên họ mới care.. đúng hông?
Tui nghĩ bây giờ tui mới thấm đòn... bài học này tui sẽ phải ghi nhớ.. không 1 ai trên đời cần ai phải cho lời khuyên.. cũng không cần phải xiêu lòng trước nỗi khổ của ai.. trước khi tội nghiệp ai thì phải biết tội nghiệp mình trước.. bởi vì làm ơn thì mắc oán.. oán thù triền miên..