2020-06-16, 10:59 AM
(2020-06-16, 06:20 AM)Chân Nguyệt Wrote: Hahaha bên mình có tiền mà mua hỏng đượcbên sis đốn bỏ
Nói chớ bên mình củng vậy, pruns 20 năm hỏng ai ăn ,trái rụng ngọt lịm mà chim củng hóng ăn giùm, gia đình cứ hăm đốn hoài ..có mình bảo vệ pruns nở hoa đầyhết , thơm thơm ..thương lắm
Phải chui dưới giàn TL, gai đâm vào tay cũng sợ chị.
Còn giàn Chanh dây thì có sâu, con gì nó lớn cả ngón tay, rớt vào ng chắc hét bể nhà, đốn cho nó lành

Sau đó lấy cái giàn trồng nho.
Green prune chị ngâm đường, để nc đó nấu ăn rất ngon đó.
Hay làm trà mận cũng rất ngon.
Tôi chọn cuộc sống cho mình hạnh phúc
chứ không phải sống để người khác ngưỡng mộ!