2020-04-30, 07:38 AM
[quote pid='235948' dateline='1588228560']
Y như phim thần thoại cho con nít coi. Xin hỏi đất trái hiện mình đang có mặt, tròn hay phẳng?
Ngoài đời vẫn được nghe rao giảng như vậy, tôi tế nhị đáp lại, ừ vậy hả? Nhưng trong lòng nghĩ, khi họ thốt lên vậy họ biết họ nói không ta?
[/quote]
Kinh thánh viết ra hàng chục ngàn câu chuyện từ nhỏ đến lớn, mặc dầu được thần khí Chúa hướng dẩn để viết nhưng các tác giả viết cuốn kinh thánh là những người có hoàn cảnh khác nhau,trình độ khác nhau, rồi còn một việc nửa là các câu chuyện đó có chuyện quan trọng, có chuyện nhỏ nhặt. Do các yếu tố đó bạn không nên bắt buộc hàng chục ngàn câu chuyện được viết ra trong kinh thánh phải đúng với khoa học. Có một việc nửa là khoa học ngày nay vẫn chưa hoàn chỉnh, có nhiều bí ẩn bên trong vẫn chưa tìm ra. Cái hiểu của khoa học ngày nay vẫn còn nhiều sự thiếu sót. Ví dụ khoa học nói trái đất hình tròn vì nhìn theo con mắt con người thì là hình tròn còn biết đâu trái đất hình vuông là được nhìn trên một vị trí khác hay nhìn bằng một con mắt của thần thánh chẳng hạn. Mắt người và mắt thần thánh biết đâu được cấu tạo khác nhau. Tuy vậy việc trái đất hình gì chỉ là chuyện nhỏ trong vấn đề tâm linh nên đúng hay sai không quan trọng trên cái nhìn của thánh thần. Nếu bạn hiểu được điều tôi nói, bạn thấy kinh thánh một cách khác với cách thấy của thường tục. Có một điều nửa là kinh thánh không viết ra tất cả sự hiểu biết của Chúa. Chúa chỉ viết ra trong kinh thánh một sự hiểu rat71 nhỏ của Chúa. Chúa hiểu một trăm phần và chỉ viết ra một phần thôi. Rất nhiều người không biết chuyện này dù là tín đồ, họ tưởng kinh thánh là tất cả sự hiểu biết của Chúa , vì họ ngu ngốc hoặc bị ma quỉ gạt trong việc này. Ma quỉ nói với họ , Chúa đã viết ra tất cả sự hiểu biết của Chúa trong kinh thánh. Vì ngu, vì cuồng tín nên họ bị ma quỉ gạt.
Y như phim thần thoại cho con nít coi. Xin hỏi đất trái hiện mình đang có mặt, tròn hay phẳng?
Ngoài đời vẫn được nghe rao giảng như vậy, tôi tế nhị đáp lại, ừ vậy hả? Nhưng trong lòng nghĩ, khi họ thốt lên vậy họ biết họ nói không ta?
[/quote]
Kinh thánh viết ra hàng chục ngàn câu chuyện từ nhỏ đến lớn, mặc dầu được thần khí Chúa hướng dẩn để viết nhưng các tác giả viết cuốn kinh thánh là những người có hoàn cảnh khác nhau,trình độ khác nhau, rồi còn một việc nửa là các câu chuyện đó có chuyện quan trọng, có chuyện nhỏ nhặt. Do các yếu tố đó bạn không nên bắt buộc hàng chục ngàn câu chuyện được viết ra trong kinh thánh phải đúng với khoa học. Có một việc nửa là khoa học ngày nay vẫn chưa hoàn chỉnh, có nhiều bí ẩn bên trong vẫn chưa tìm ra. Cái hiểu của khoa học ngày nay vẫn còn nhiều sự thiếu sót. Ví dụ khoa học nói trái đất hình tròn vì nhìn theo con mắt con người thì là hình tròn còn biết đâu trái đất hình vuông là được nhìn trên một vị trí khác hay nhìn bằng một con mắt của thần thánh chẳng hạn. Mắt người và mắt thần thánh biết đâu được cấu tạo khác nhau. Tuy vậy việc trái đất hình gì chỉ là chuyện nhỏ trong vấn đề tâm linh nên đúng hay sai không quan trọng trên cái nhìn của thánh thần. Nếu bạn hiểu được điều tôi nói, bạn thấy kinh thánh một cách khác với cách thấy của thường tục. Có một điều nửa là kinh thánh không viết ra tất cả sự hiểu biết của Chúa. Chúa chỉ viết ra trong kinh thánh một sự hiểu rat71 nhỏ của Chúa. Chúa hiểu một trăm phần và chỉ viết ra một phần thôi. Rất nhiều người không biết chuyện này dù là tín đồ, họ tưởng kinh thánh là tất cả sự hiểu biết của Chúa , vì họ ngu ngốc hoặc bị ma quỉ gạt trong việc này. Ma quỉ nói với họ , Chúa đã viết ra tất cả sự hiểu biết của Chúa trong kinh thánh. Vì ngu, vì cuồng tín nên họ bị ma quỉ gạt.