2020-04-27, 10:05 PM
(2020-04-27, 09:44 PM)Nisan Wrote: Chính vì lòng sợ hãi không dám đối diện với vấn đề mà cả thế giới mới bị lây nhiễm kinh khủng như hiện tại. Vì chưa có nhà khoa học nào tìm ra căn nguyên con Covid 19 , cũng như không biết rõ ràng về nó nên bất cứ điều gì cũng có thể xảy ra mà không thể lường trước. Hiện tại tình trạng dịch bịnh nước Mỹ đang đi lên, trong khi không có thuốc trị và các tiểu bang do thúc ép về kinh tế nên liều lĩnh mở cửa. Thấy trước là dịch bịnh theo hướng tăng chớ không giảm, ai ngu cũng đoán được. Virus Covid 19 tự dưng mà có à? Làm gì có việc kỳ cục như vậy. Mấy ngàn năm nay nó trốn ở đâu mà giờ mới chui ra ? Chúa ở đâu mà cho nó tự do làm loạn ?
- Người ta đang tìm ra căn nguyện của vấn đề. Và đang từ từ tìm ra thuốc để chữa trị. Hôm nay chưa tìm ra thì ngày mai, ngày mốt, bữa kia. Trong khi cả thế giới đang nỗ lực đi tìm, chỉ có đám người mê tín như chúng mày là ngồi không để đâm thọt, nói thánh nói tướng là giỏi. Sống vậy thấy có chật đất không hỡi đám người được hình thành từ những con tinh trùng khuyết tật với cái trứng hư?.
- Chúa ở đâu hả?. Ở trong đầu của mỗi người, ở trong niềm tin của mỗi người, ở trong tâm thức của mỗi người, ở trong hình dáng của nhựng người chung quanh. cũng giống như Phật tại Tâm, Allah tại thượng, Trời trên cao..., tùy vào đức tin của mỗi người, hiểu chưa tên bại não.
Tất cả các vị ấy chỉ là một thực thể vô hình, nhưng nhờ có hình ảnh của các vị ấy trong đầu mà những nhà Khoa học, những bác Sĩ, Y Tá, những người có trách nhiệm... không phân biệt tôn giáo đang ra sức tìm ra những biện pháp thích hợp để cứu vãn tình hình, cũng là cách để thay Chúa, thay Phật, thay đức Allah, thay Trời... mà làm tròn trách nhiệm của họ trước nhân loại.
Mày theo cái gì mà hở một chút là lôi Chúa ra méc vậy hả thằng/con kia?.
