2020-04-14, 09:49 PM
Quote:Hihi, tôi thấy cái lý lẽ dùng nick khác để nói hay làm những gì bản thân không tiện làm giữa thanh thiên bạch nhật khi không vừa lòng 1 ai thì có lẻ quá rẻ nên mới nghĩ là nó không đủ thuyết phục đó anh. Bởi vì làm vậy đâu có thay đổi được cái gì ngoài cái miệng của bản thân đâu. Người mà bị họ tấn công hoặc đả kích cũng có rớt cộng lông nào đâu phải không anh?
Điều mà tôi muốn hiểu về mẫu người đó, giúp tôi có thể nhìn thấy được tất cả các góc cạnh khác nhau mà tôi chưa thấy hết thôi anh (đừng nghĩ nhầm là tôi đã kích ai, oan lắm đó anh).
Việc Ba Ếch nói tôi chỉ muốn nói với 1 người thôi, thì tôi nghiêm chỉnh trả lời anh 2 chữ thôi nha: Không đúng!
Có đôi khi (hihi, có lẻ rất thường mới đúng) tôi hỏi để xem những người khác nghĩ gì, để tôi biết suy nghĩ của tôi có sai sót chỗ nào. Nếu thấy, tôi luôn âm thầm tự sửa bản thân. Còn nếu thấy không đúng, với người tôi mến thì tôi sẽ nói ra suy nghĩ của tôi, và nói với họ là suy nghĩ của họ vậy là sai. Cũng có rất ích trường hợp, tôi thấy họ trả lời rất hay, và đúng. Nhưng tôi vẫn cố tình giả ngu, hỏi thêm, hoặc tỏ ý cho họ thấy câu trả lời đó chưa hẵn là đúng, để khuyến khích họ suy nghĩ và cố gắng thêm thôi.
Hihi, còn anh với Ba Ếch tin hay không, hay có còn tôn trọng tôi hay không với những gì tôi đã nói ra, thì tôi cũng chẵng ngại. Quan điểm của tôi trong việc chơi bạn từ hồi còn nhỏ đến lúc gần chống gậy là 1 khi đã xem ai là bạn, thì dù người đó xem tôi như kẻ thù, thì trong lòng tôi vẫn xem họ là bạn. Hihi, huống chi chỉ là sự tôn trọng bạn bè này bị giảm sút từ 1 phía, nào có gì đáng ngại với tôi đâu anh.
Ok, anh nói vậy thì tui không nói nữa làm gì. Cái lý tưởng mà anh tự đặt ra có vẽ quá to lớn với một người bình thường như tui, chắc tui kham không nỗi và không thể đồng hành cùng anh được rồi. Chỉ mong anh nên nhẹ lòng với mọi người dùng nick ẩn danh một chút, tất cả tùy thuộc vào cặp kính anh đang đeo trên mắt thôi, anh đeo kính đen sẽ thấy màu đen, đeo kính trắng nó sẽ có màu trắng. Có những người dùng nick ẩn danh với mục đích tốt sao không nhìn, để ý kỹ cũng thấy có mà.
Cũng nhân đây mà khẳng định với anh, dù sao đi nữa tui vẫn coi anh là bạn, vậy thôi.
Chúc vui vẻ luôn hỉ?.
Cuộc đời đó có bao lâu mà hững hờ...