2020-04-14, 09:22 PM
Anh cứ muốn tránh né câu hỏi của tui hoài, làm sao nói chuyện thoải mái được anh Hà?.
Anh cứ tụi tui đi kiểm chứng anh bằng cách đi hỏi một người khác, trong khi họ không có ở đây là một chuyện khó làm ghê luôn. Hoặc thẳng thắn hơn, fan ruột của anh ai lại dám nói không tốt về anh, đúng không?. Thế nên như tui đã nói, nếu không có gì phải ngại, anh cứ trả lời thẳng vào câu hỏi của tui, mục đích của anh khi nói về những nick chùm mặt nạ ở đây là gì?. Anh có muốn ám chỉ đến ai không?. Và đó là ai?.
Tui với anh chưa có bất cứ một mâu thuẩn hay xích mích nào, anh hiểu tui, tui hiểu anh. Thế nên cũng dễ nói chuyện nếu cả hai có sự thẳng thắn với nhau như hai tên đàn ông ngồi uống rượu đàm đạo với nhau.
Còn nếu anh muốn nói ra cho bớt những uẩn khúc trong lòng anh hoặc muốn nhắm đến riêng cho một ai đó thì tui chân thành xin lỗi vậy, Lời xin lỗi thật lòng, mong anh nhận cho, bởi biết tính anh không thích khách sáo nên tui hỏi thẳng, nói thẳng. Và xin lỗi cũng thẳng tưng luôn, chẳng khách sáo gì đâu nha.
Anh cứ tụi tui đi kiểm chứng anh bằng cách đi hỏi một người khác, trong khi họ không có ở đây là một chuyện khó làm ghê luôn. Hoặc thẳng thắn hơn, fan ruột của anh ai lại dám nói không tốt về anh, đúng không?. Thế nên như tui đã nói, nếu không có gì phải ngại, anh cứ trả lời thẳng vào câu hỏi của tui, mục đích của anh khi nói về những nick chùm mặt nạ ở đây là gì?. Anh có muốn ám chỉ đến ai không?. Và đó là ai?.
Tui với anh chưa có bất cứ một mâu thuẩn hay xích mích nào, anh hiểu tui, tui hiểu anh. Thế nên cũng dễ nói chuyện nếu cả hai có sự thẳng thắn với nhau như hai tên đàn ông ngồi uống rượu đàm đạo với nhau.
Còn nếu anh muốn nói ra cho bớt những uẩn khúc trong lòng anh hoặc muốn nhắm đến riêng cho một ai đó thì tui chân thành xin lỗi vậy, Lời xin lỗi thật lòng, mong anh nhận cho, bởi biết tính anh không thích khách sáo nên tui hỏi thẳng, nói thẳng. Và xin lỗi cũng thẳng tưng luôn, chẳng khách sáo gì đâu nha.
Cuộc đời đó có bao lâu mà hững hờ...