2020-04-14, 08:36 PM
(2020-04-14, 08:12 PM)Ngại đạn. Wrote: Tau thì chỉ chơi ở đây sau khi rời bên kia, không hề biết xtl hay VF gì hết, thế nên chuyện quá khứ vị lai không rành cho mấy. Nhưng nếu thật sự muốn bàn luận về đề tài này thì cũng có thể đưa ra vài lý do mà cá nhân mình hiểu được như sau.
- Không thể kết luận là người ta thiếu tự tin hay muốn như vậy. Chẳng qua họ muốn tránh đi một sự xung đột hay ra mặt đả kích một ai đó, tùy trường hợp.
- Có những mối liên hệ dây mơ rễ má từ muôn kiếp trước, giờ gặp lại, nếu tình cảm tốt đẹp thì không nói làm gì, nếu thấy ghét nhau, thù nhau nhưng chơi chung một chỗ, chẳng lẽ xài nick thiệt vào nói thì nó kỳ quá, vậy là xài nick giả vào, tha hồ rủa, tha hồn chửi, tên kia chẳng biết mình là ai thì rủa sả càng hăng hơn, khoái chí hơn==> nạn nhận lãnh đủ.
- Có những điều mình muốn nói với họ, muốn nhắc khéo với họ hoặc muốn chửi thẳng nhưng ngại mở miệng ===> xài nick as guest là tốt nhất.
Tạm thời nghĩ ra nhiêu đó thôi, nghĩ thêm được thì vào ghi tiếp.
Chỉ muốn chốt lại một điều, thường thì cãi nhau, chửi nhau, rủa nhau... các kiểu vẫn hút khách xem hơn là trò chuyện bình thường, có người đứng ngoài thi nhau cổ vũ, khích lệ, châm dầu, châm xăng khiến cuộc chơi thêm hăng hái, hai đối thủ thường hết sức ra nhiều chiêu mới, độc, lạ, nguy hiểm dành cho đối thủ, cốt để dành lấy cái tiếng hay, tiếng giỏi, dành chiến thắng về cho mình.
Thật ra thì cũng không hiếm gì những cuộc vui khác có tính giải trí hơn để làm, để chơi, thí dụ như chương trính Giọng ca bí ẩn, thí dụ như xóm HÉT, nhưng vẫn có nhiều người không thích thế, cứ khoái uýnh nhau, chửi nhau mới vui hay sao ấy. Không thích nhau thì thiếu gì cách để tránh mặt nhau đi, cứ nghĩ mình vào đây chơi với bạn của mình thôi không được sao mà cứ đâm đầu vào người mình không thích, người mình ghét mà chơi?.
Những tâm hồn bệnh hoạn sẽ sản sinh ra những hành động bệnh hoạn, thế thôi.
Theo những gì anh tạm nêu ra, thì mình thấy nó vẫn chưa đủ thuyết phục đâu anh. Có 1 điều gì đó vượt qua những cái lý giải bình thường để mà phải ẩn dưới nick khác. Nếu chỉ là ghét nhau, chửi nhau bởi vì không vừa lòng nhau nên phải dùng nick khác thì vẫn có 1 cái gì đó bất thường. Cái gì cũng có gốc rễ cội nguồn đó anh. Chẵng hạn, khi vừa bị sếp la xong, bước ra khỏi phòng, gặp người dọn vệ sinh đang lau sàn làm họ trượt chân. Rồi thì bao nhiêu sự bực bội họ đổ lên người đang lau sàn là chuyện có thể hiểu và thấy trước được. Cái vấn đề gì đã thúc đẩy họ ẩn dưới nick khác để bộc lộ cái cá tính đó mới đáng quan tâm (với 1 người thì mình có thể hiểu được là nhất thời. Chứ với ai họ cũng làm vậy thì có gì đó không bình thường phải không anh?).
