2018-02-25, 09:58 PM
(2018-02-25, 08:20 PM)Anh_Điếc Wrote: ...Chậc chậc ... Anh Điếc thật không ngờ cưng đưa ra câu hỏi bôi đen trên đây để hỏi ngược lại với Anh Điếc ... Trời ơi là trời ... Không lẻ sự hiểu biết của cưng có giới hạn đến thế sao ?Nếu Xấu Xí không tự giúp mình chấp nhận ý kiến người khác thì không ai giúp Xấu Xí nổi .và anh củng không ngoại lệ .
Ngày xưa các thánh tông đồ là những kẻ chài lưới, họ có học hành gì đâu ? Thế thì họ theo Chúa bằng cách nào ? Trong Kinh Thánh mỗi lần Chúa Giêsu rao giảng, cuối câu ngài thường nói: "Ai có TAI nghe hãy NGHE" Chúa Giêsu không nói: "Ai biết đọc chữ hãy đọc" .
Vậy, giáo dân mỗi chúa nhật đi dự thánh lễ NGHE cha giảng LỜI CHUÁ chưa đủ, mình cần phải mời gọi họp nhóm để cùng ngồi lại với nhau CHIA XẺ Lời Chúa thêm nữa . Bớt ĐỌC KINH, CẦU NGUYỆN dài dòng lê thê, hết kinh này đến kinh nọ rồi xọ đến kinh kia, đọc như con vẹt, đọc kiểu như giáo xứ Port Arthur, TX .
Đọc xong ra khỏi nhà thờ thì xích mích, chia rẻ, nói hành nói tỏi, viết đơn gởi lên địa phận thưa kiện đổi cha này đi, đưa cha khác về .v.v...
Không ai giúp mình lấy cây sà trong mắt mình ra nổi nếu mình không chịu mở rộng tấm lòng nhận sự giúp đở của họ .
Đẹp Xấu tuỳ người đối diện !

