2018-02-22, 11:47 AM
(2018-02-22, 11:03 AM)KatN Wrote: Có một số mấy AC bên VF nhất định không chịu qua register bên này chơi? Bên này site vừa nhanh, clean and reliable (không như VF site chỉ up 3 days/week, it's down from Thursday - Sunday every week now) . Muốn chửi lộn thì site nào available thì register vô chửi , tại sao phải trung thành với cái site up-and-down VF quá vậy ??? Không hiểu nổi mấy AC đó nữa
Có gì lạ đâu KatN.
VF như cái chợ chòm hỏm ở góc phố nhỏ, mỗi ngày có bác A ra ngồi vừa hút thuốc ê a kể chuyện chiến đấu thời 20, vừa kể vừa chửi thề...Kế đó có mấy ông vừa uông cà fe góp chuyện phòng kín...mấy bà đem hàng ra bàn bán hàng chào nhau ơi ới kể chuyện gia đình, con cháu cho nhau, thắc mắc gì thì cứ việc ào ào...Ông này khều bà kia, bà nọ quăng cái liếc...
Họ quen như vậy hơn cả chục năm rùi, từ cái tên nói ra là biết tính cách ra sao, cuộc đời thế nào nên tâm sự cứ dễ trào ra lai láng...Muốn chửi cũng thải mái ai cũng thấy vui cho dù phải sống bon chen với đám rác bên lề, cái mùi hương ấy dần dần trở nên quen mùi và quen mắt và...bởi vì...quen rồi.
Cũng bởi vì quen rồi nên thấy thật là khó chịu khi qua cái chợ supper market hay còn gọi là siêu thị, building thì phòng ốc nhiều quá đi sợ lạc lối, những gương mặt xa lạ làm họ ngài ngại...Muốn văng ...một tiếng chửi thề ..phải bụm miệng lại sợ ông bảo vệ lờm lờm....Vậy đó, đó là cảm giác như ngày xưa Saigon mới bắt đầu có siêu thị..
Mấy năm trước về thăm VN, nhỏ cháu xách Honda chạy ra siêu thị lớn thấy nó dễ dàng chọn hàng hoá, mm cũng ngạc nhiên, nó giải thích: đi vô mấy chổ lớn nhiều khi tiện lợi mua đồ biết nguồn gốc, không phải trả giá, ăn uống có máy lạnh...
Mm trợn mắt nghe nó giải thích: Vậy hả, tưởng mấy đứa thích chợ lòng lề đường???
Nó nói : Trước không quen, giờ quen rồi dì ơi...
Rồi nó im lăng một lát: cái gì cũng cần thời gian...

