Người về qua cõi phù vân ... Nghiêng vai trút gánh phong trần bỏ đi...

Chuyện gì cũng có thể xảy ra trên đời này
(2019-12-11, 11:38 PM)tuyetvan Wrote: Phong nhớ ... suy nghĩ điều này nhá


cha mẹ cho con cái đi học vỏ ... không phải là để nó trở thành "gà đá" ... nonoo


mà để cho nó tự tin 

người tự tin ... bao giờ cũng mềm dẻo trước ... tới lúc thấy mềm dẻo không còn hiệu nghiệm , thì lúc đó mới


ÁI CHÀ .. PHI THÂN LÊN , ĐÁ 1 CÚ CHO ĐẸP ... HỔNG ĐẸP HỔNG ĂN TIỀN  Clinking-beer-mugs4



2 con gái Vân , hồi nhỏ Vân có cho nó đi học vỏ đó ... đai trắng  Rollin

tụi nó rất im lặng 

nhưng đôi lúc Vân chọc nó , giỡn chơi , nó đá cho Vân cái nào cái nấy mạnh không thể tưởng nỗi  Rollin


[Image: IMG-20190505-151303-resized-20190505-031341520.jpg][Image: IMG-20190505-151037-resized-20190505-031059707.jpg]

Vân giỏi.

LTP đồng ý là nên cho con học võ.  Thứ nhất là để con mình học tinh thần thượng võ, thứ hai là tự tin, thứ ba là bảo vệ được mình, tránh được nạn bị ức hiếp.

Sau này, các em lớn lên, lập gia đình, tránh không bị vợ/ chồng đánh đập, thượng cẳng chân hạ cẳng tay.

Bé gái của Vân đó hả?  Cô bé xinh xắn quá,: mắt to, mũi cao, trán cao coi rất thông mình.
Reply


Messages In This Thread
RE: Chuyện gì cũng có thể xảy ra trên đời này - by LeThanhPhong - 2019-12-12, 05:49 AM