2019-12-11, 11:04 AM
(2019-12-11, 09:31 AM)tuyetvan Wrote: nếu Phong ngoài đời còn survive được , thì trong này không sao đâu , đâu có ai xì được bánh xe mình đâu mà mình sợ![]()
theo Vân thấy ... đôi khi bà con cảm thấy buồn tẻ quá , nên họ kiếm trò chơi này trò chơi kia để giết thời gian
mình có thời gian thì tham gia , hỗng có thời gian thì nên tránh xa
cứ coi như là không có gì .... thì nó không có gì
mà coi như là có gì .. thì nó sẽ có gì
kinh nghiệm online của Vân như vậy ... bottom line as far as I'm concerned ... không có ai xì đươc bánh xe , hay cào được xe mình cả... ý Vân nói , người ta có là keyboard warriors đi chăng nữa , người ta cũng không đâm lén mình được ngoài đời , nên không có gì cần phải lo lắm đâu
còn Phong thì sao ?
LTP bướng bỉnh lắm, không vừa đâu, Vân ạ.

LTP ở bên kia, không hề nghĩ sẽ gia nhập VietBest, cho đến khi được biết người chủ nghĩ xấu về mình. Khi chủ nhà không có cảm tình với mình, ai lại có thể ở lỳ lại được, phải không Vân?
Còn các thành viên cũng như mình thôi. Có chi mà phải sợ? LTP quan niệm mình sống theo luật, sử dụng luật. Luật lệ có mặt là để bảo vệ thành viên. Không có lý nào chúng ta dung túng hành vi phá thối, hoặc chửi bới rất mất dạy, cho dù là người đó là Mod (như một Mod trong đây từng làm), chúng ta cũng phải chịu đựng, ngồi im.
Ngoài đời, phạm luật là ngồi tù. Nếu có chút quyền lực như cảnh sát, hay Hoàng Tử, là bị cách chức, mang tai tiếng nhục nhã. Có gan làm là phải có gan chịu hậu quả. :dance:
Have a good day, Vân.

⏱️
Diễn đàn tuy ảo, nhưng nghiệp quả có thật
Sư Toại Khanh (Giác Nguyên) Giảng Kinh
Diễn đàn tuy ảo, nhưng nghiệp quả có thật
Sư Toại Khanh (Giác Nguyên) Giảng Kinh