2019-12-11, 08:02 AM
K, chùa KV nẳm ngay góc đường 14 (!) và Madison(đường nhỏ), khu vực Mỹ đen rồi. Chùa Giác Hoàng ở đường 16, đường lớn ,xe cộ tấp nập. Có khi trong khóa Thiền (30 năm về trước ), người ta đang ngồi Thiền đông nghet, im ru , ở chánh điện, mà nó lẻn vô, mở cửa sau đem đi mất 3 cái microwave(3 lần), vừa mua mới xong nó lại lấy nửa, Lúc đó microwave còn mắc $.Nó quá lộng hành. Chùa thì bề thế , chung quanh củng vậy, nhà lớn không, vắng lặng, sang trọng,ít khi thấy có người .Tụi ăn cắp nó như chuột .Còn chùa Hoa Nghiêm RS có đi thăm 1 lần , lúc chùa mới lập,chùa ở đường Blacklic gì đó phải không? Tru trì Thầy Kiến Khai , vợ Thầy cũng lập tịnh Thất kế bên, làm ni cô tu riêng, chắc để canh ổng , không cho ma nữ léng phéng . Giờ không biết 2 vị đó có còn không? .Chùa quá xa , nên RS không đi nữa từ đó. . Còn Computer thì không có củ đâu,để hỏi ổng lại lần nữa.


