2019-12-10, 02:28 PM
Chỉ đọc sơ tựa đề thôi là thấy không ổn rồi.
Đôi chim quấn quít bên nhau để xây tổ ấm chào đón đàn con chào đời, chăm sóc chúng ... Quên cả thân mình, vừa bay vừa ăn, vừa ngủ
Khi về tổ chim bị đánh mất, đàn con rơi rớt xuống đất, mạng sống ra sao ? phải làm ổ mới , kiệt sức khạt ra máu , có khi chim mẹ đau lòng bay vào tường đập đầu chết, chim cha củng rào thét mất vợ , mất con và đập đầu chết theo .... Nghe thảm chưa , phá gia can của loài thú bé nhỏ , chân mềm, cho cha mẹ ăn có thể ảnh hưởng / giảm bớt đến phước báu, như vậy báo hiếu cha mẹ chổ nào !!! Hảy suy nghĩ lại giùm.
Có lần thầy mình giảng hay ai giảng không nhớ rỏ, ăn uống nước miếng của chim thì tốt hơn lấy nước miếng của trẻ con uống còn tốt hơn nhiều
Khi ăn nhay kỷ sẻ tiết ra nhiều nước miếng để giúp cho tiêu hóa thức ăn tôt hơn
Đôi chim quấn quít bên nhau để xây tổ ấm chào đón đàn con chào đời, chăm sóc chúng ... Quên cả thân mình, vừa bay vừa ăn, vừa ngủ
Khi về tổ chim bị đánh mất, đàn con rơi rớt xuống đất, mạng sống ra sao ? phải làm ổ mới , kiệt sức khạt ra máu , có khi chim mẹ đau lòng bay vào tường đập đầu chết, chim cha củng rào thét mất vợ , mất con và đập đầu chết theo .... Nghe thảm chưa , phá gia can của loài thú bé nhỏ , chân mềm, cho cha mẹ ăn có thể ảnh hưởng / giảm bớt đến phước báu, như vậy báo hiếu cha mẹ chổ nào !!! Hảy suy nghĩ lại giùm.
Có lần thầy mình giảng hay ai giảng không nhớ rỏ, ăn uống nước miếng của chim thì tốt hơn lấy nước miếng của trẻ con uống còn tốt hơn nhiều
Khi ăn nhay kỷ sẻ tiết ra nhiều nước miếng để giúp cho tiêu hóa thức ăn tôt hơn