2019-12-09, 07:06 PM
Ông chủ VB ơi, RS đã nói OX coi rồi , ổng nói cái kho chứa PostImage. org is not available, máy RS vẫn normal , vậy sao không thấy ai trong đây complaint hết vậy. RS dốt về Computer nên ổng nói sao hay vậy(vì ổng là pro ,too), thôi K làm ơn đánh cái tên cuốn sách ra cho rồi đi.
K biết rành về ngôi chùa Kỳ Viên ở Washington DC. ? Lúc mua , RS cùng cô Bài (hôi trưỡng Hôị Phật Tử Việt Mỹ cùng đi coi chùa để lựa 1 ngôi. Cuối cùng cô Bài chọn ngôi chùa đó vì gần nhà cô , có thể chạy ra , vô lo cho Chùa. Nhưng chổ đó eo hẹp chổ đậu xe quá, cộng thêm nạn Mỹ đen ăn cắp , từ đồ đạc chùa đến xe của Phật tử đậu chung quanh ,có người bị trộm 2 chiếc xe trong lúc dự 2 khóa Thiền . Mười mấy năm đầu , Sư cả Kim Triều tổ chức tu Thiền 10 ngày , một năm 4 khóa rất thành công . Sau này Sư đi khắp nơi, dạy Thiền nhiều quá ,bỏ chùa tiêu điều, để mấy ông đệ tử dạy, Phật Tử rụng dần dần hết. Cái location đó quá bất tiện chổ đậu xe, thêm vỉ là chùa Nguyên Thủy nên cũng ít Phật tử. Nay thì chùa quá là vắng vẽ, tháng 5 vừa qua , RS có xách vali đến tính tu thiền 10 ngày nhưng chỉ có 6,7 người đến dự, mà Sư cả quá già , không còn giãng dạy như lúc trước , thời khóa lõng lẻo, để thiền sinh tự tu ,vì ít người quá. Ôi ngày xưa nay còn đâu , các ông bà thiền sinh lúc trước đã qua đời , trên 10 vị, đến thấy người mới không , buồn quá, (cô Bài cũng chết rồi).Ở lại dự nữa buổi, RS trốn về luôn . Ngày xưa đông đúc , chùa chật như nêm , nhưng không khí tu rất mạnh ,người củ dẫn dắt người mới,một tiếng ngồi , môt tiếng đi kinh hành, Sư cả còn trẻ . Bây giờ Sư hơn 80 rồi, yếu, nói chuyện nhỏ , khó nghe, tội lắm . Chùa thiếu Sư , chỉ có 1 ông đệ tử coi sóc , mỗi khi Sư đi vân du dạy thiền . Sư cả Kim Triều rất hiền, giới hạnh nghiêm túc . Sư tu lúc 12 tuổi, đã được tôi luyện qua mấy chục năm ở các trung tâm Thiền lớn ỡ Miến điện , Ấn Độ, Thái Lan . Sư có tha tâm thông , mình nghĩ gì Sư đều biết , điều này Phật tử ai cũng thấy. RS có hỏi Ngài về 1 chuyện , ngài trả lời ngay vô cái người mà RS chưa kịp cho Sư biết. Vài lần nữa ,RS kinh ngạc , có hỏi mấy người quen , họ đều công nhận y như RS vậy. Ngài đã chứng quả Thánh, không còn nghi ngờ gì . Bây giờ Ngài đã lập được 1 trung tâm thiền quốc Tế ở Florida .Khi RS mua nhà (hơn 35 năm qua) ngài có đến tụng kinh trước khi gia đình RS dọn vô . Tuy vậy mà RS vẫn không thích hợp với giáo lý Ngyên Thủy, RS lại thích Bắc Tông, mặc dù có nghiền ngẩm kinh điễn Nguyên Thủy rất nhiều làm hành trang từ khi ngài Thích minh Châu còn dịch dở dang bộ Kinh tạng Nguyên thủy, RS đã chầu chực ỡ Thư viện của ngài ở Vỏ Di Nguy (phú Nhuận) chờ kinh mới dịch ra để thỉnh .Sau này RS qua Mỹ gia đình có gởi qua đủ bộ , những quyễn kinh đầu tiên được phát hành ở SG.
K biết rành về ngôi chùa Kỳ Viên ở Washington DC. ? Lúc mua , RS cùng cô Bài (hôi trưỡng Hôị Phật Tử Việt Mỹ cùng đi coi chùa để lựa 1 ngôi. Cuối cùng cô Bài chọn ngôi chùa đó vì gần nhà cô , có thể chạy ra , vô lo cho Chùa. Nhưng chổ đó eo hẹp chổ đậu xe quá, cộng thêm nạn Mỹ đen ăn cắp , từ đồ đạc chùa đến xe của Phật tử đậu chung quanh ,có người bị trộm 2 chiếc xe trong lúc dự 2 khóa Thiền . Mười mấy năm đầu , Sư cả Kim Triều tổ chức tu Thiền 10 ngày , một năm 4 khóa rất thành công . Sau này Sư đi khắp nơi, dạy Thiền nhiều quá ,bỏ chùa tiêu điều, để mấy ông đệ tử dạy, Phật Tử rụng dần dần hết. Cái location đó quá bất tiện chổ đậu xe, thêm vỉ là chùa Nguyên Thủy nên cũng ít Phật tử. Nay thì chùa quá là vắng vẽ, tháng 5 vừa qua , RS có xách vali đến tính tu thiền 10 ngày nhưng chỉ có 6,7 người đến dự, mà Sư cả quá già , không còn giãng dạy như lúc trước , thời khóa lõng lẻo, để thiền sinh tự tu ,vì ít người quá. Ôi ngày xưa nay còn đâu , các ông bà thiền sinh lúc trước đã qua đời , trên 10 vị, đến thấy người mới không , buồn quá, (cô Bài cũng chết rồi).Ở lại dự nữa buổi, RS trốn về luôn . Ngày xưa đông đúc , chùa chật như nêm , nhưng không khí tu rất mạnh ,người củ dẫn dắt người mới,một tiếng ngồi , môt tiếng đi kinh hành, Sư cả còn trẻ . Bây giờ Sư hơn 80 rồi, yếu, nói chuyện nhỏ , khó nghe, tội lắm . Chùa thiếu Sư , chỉ có 1 ông đệ tử coi sóc , mỗi khi Sư đi vân du dạy thiền . Sư cả Kim Triều rất hiền, giới hạnh nghiêm túc . Sư tu lúc 12 tuổi, đã được tôi luyện qua mấy chục năm ở các trung tâm Thiền lớn ỡ Miến điện , Ấn Độ, Thái Lan . Sư có tha tâm thông , mình nghĩ gì Sư đều biết , điều này Phật tử ai cũng thấy. RS có hỏi Ngài về 1 chuyện , ngài trả lời ngay vô cái người mà RS chưa kịp cho Sư biết. Vài lần nữa ,RS kinh ngạc , có hỏi mấy người quen , họ đều công nhận y như RS vậy. Ngài đã chứng quả Thánh, không còn nghi ngờ gì . Bây giờ Ngài đã lập được 1 trung tâm thiền quốc Tế ở Florida .Khi RS mua nhà (hơn 35 năm qua) ngài có đến tụng kinh trước khi gia đình RS dọn vô . Tuy vậy mà RS vẫn không thích hợp với giáo lý Ngyên Thủy, RS lại thích Bắc Tông, mặc dù có nghiền ngẩm kinh điễn Nguyên Thủy rất nhiều làm hành trang từ khi ngài Thích minh Châu còn dịch dở dang bộ Kinh tạng Nguyên thủy, RS đã chầu chực ỡ Thư viện của ngài ở Vỏ Di Nguy (phú Nhuận) chờ kinh mới dịch ra để thỉnh .Sau này RS qua Mỹ gia đình có gởi qua đủ bộ , những quyễn kinh đầu tiên được phát hành ở SG.