2019-11-12, 02:52 PM
(2019-11-07, 04:22 PM)TeaOla Wrote: Mọi năm đi làm, năm nay rơi trúng ngày Tea được nghĩ, mừng quá![]()
:full-moon-with-face4:
Không biết ACE sẽ chuẩn bị những món gì? xin chia sẽ :dance:
Hi em,
Được nghỉ không đi làm thích quá hả em. Hai đứa cháu em còn nhỏ, tuổi đó dễ thương lắm. Chị cũng có mấy đứa cháu, hai đứa lớn chị thương nhiều lắm bây giờ tụi nó đã trên 15 tuổi không đứa nào còn theo mình hết. Hồi còn nhỏ thì cứ đeo chị hoài, bây giờ lớn rồi đã có thế giới riêng.
Năm nay chị phải đi làm thứ 6, 7 và chủ nhật. Còn ông xã chị năm nay không ở nhà nên chắc chỉ có một mình chị thôi, hơi buồn một tí.


