2019-10-27, 02:22 PM
Mẹ thương yêu,
Một năm qua nhanh quá, con còn nhớ đúng ngày này, năm ngoái, chị Hai cho Con biết Mẹ đau và yếu nhiều. Con vội xin nghỉ về thăm Mẹ. Khi con bước vào nhà, tuy mệt , Mẹ vẫn ngồi dậy nở nụ cuời hiền dịu, trìu mến biết bao. Mẹ vui mừng ôm con và nói : " Mẹ chờ con về để Mẹ ôm con ". Nghe Mẹ nói, là con trai mà con lúc đó không thể nào cầm đuợc nuớc mắt. Mẹ của con gầy qúa. Rồi sau đó Mẹ thiếp đi trong giấc ngủ và dần dần rời xa cõi trần gian này, từ giã chúng con vĩnh viễn.
Mấy hôm nay, con nhìn vào cuốn lịch treo trong phòng làm việc mà cảm thấy ngậm ngùi, trong lòng con trào dâng một nỗi buồn, con đang rất nhớ Mẹ và thương Mẹ. Hôm nay là đúng một năm Mẹ về bên kia gặp Ba . Thời gian vẫn dần dần trôi không quay trở lại và con vẫn hoài nhớ thương Mẹ chưa bao giờ nguôi kể từ ngày Mẹ chờ con về để được ôm con lần cuối, thoả lòng ôm con trai của Mẹ rồi mới thiếp lịm từ giã cuộc đời này, Mẹ đã đi xa. Mẹ ơi hôm nay ngày giỗ đầu, con ngồi gọi Mẹ, Mẹ Yêu...
Từ ngày Mẹ ra đi, gia đình mình đã trải qua nhiều đổi thay, nhưng có lẽ người bị ảnh hưởng nhiều nhất là con vì lúc nào con cũng nghĩ đến Mẹ và nhớ Mẹ thật nhiều . Đời con vẫn nay đây mai đó. Tuy công việc chồng chất ngày này qua tháng nọ, con vùi đầu vào công việc để quên đi nhiều thứ nhưng lại không thể quên đi nỗi nhớ Mẹ. Công việc vẫn luôn thay đổi, nghề là nghiệp, con đã vướng vào ngành nghề , gắn bó, đam mê công việc mà phải sống xa Mẹ, con hối hận đã không ở gần bên thăm viếng chăm sóc Mẹ. Sự nghiệp sẽ mang con rời xa thành phố mà gia đình mình đã đặt chân đến định cư, nay con muốn quay về lại nơi có những kỷ niệm đầy ắp gia đình, của Ba Mẹ, nhưng công việc và những dự án của công việc sẽ đưa con đến một nơi khác, nơi có nắng ấm chan hoà, cây trái vưòn tược như ở quê nhà khi xưa . Chị Hai không thích con theo đuổi dự án này nên lại hối thúc con chuyển qua chuyện khác, chuyện quan trọng hơn trong mắt chị , đó là lập gia đình .
Những ngày này, khi nghe con nói cuối tuần tháng muời sẽ là ngày giỗ đầu của Mẹ, thì bạn bè đều cho con một lời an ủi giống nhau khiến con cũng khuây khỏa phần nào . Họ hiểu con, tánh con ham vui, hay đùa giỡn trêu ghẹo mọi người, lạc quan, tự tin ... nhưng trong lòng cũng có những ưu tư, có những nỗi buồn đọng lại. Con ít khi chia sẽ với bạn bè điều gì từng làm cho ưu phiền trong lòng, nhưng có lẽ khi nhắc đến ngày giỗ của Mẹ, bạn con hiểu là con đang rất buồn. Để mang cho con một điều gì làm cho con vui lên, bạn con hay nói tới những chuyện vui, thay vì nói ngày Giỗ Mẹ, bạn con nói hôm nay chính ngày "kỷ niệm một năm Ba và Mẹ gặp lại nhau!" . Con đổi nỗi buồn thành niềm vui để mừng đón ngày kỷ niệm này.
Con còn nhớ Me kể cho con nghe về những kỷ niệm ngày xưa khi từ ngày Ba và Mẹ quen biết , quấn qúit bên nhau, đến khi lập gia đình cho đến khi Ba tạm chia tay với Mẹ ra về miền đất Phật sáu năm về truớc . Những bài hát Ba tặng cho Mẹ thuở ban đầu và tuy Ba Mẹ luôn luôn lo lắng cho chúng con, hai người không bao giờ quên việc lo lắng cho nhau. Khi Ba đi công tác hay làm việc tại địa phuơng, Mẹ yên vui trong công việc của một người hiền thê : chăm sóc dạy dỗ các con . Mẹ an phận trong công việc của một người Mẹ , nguời vợ, đảm đang, chịu đựng. Cứ như vậy, ngày ba bữa, Mẹ chăm nom cơm nước cho chồng, cho các con. Tuy nhiên, có một người trong nhà được Mẹ luôn luôn chăm sóc chu đáo nhất : đó là Ba ! Mẹ săn sóc Ba từng ly từng tí một, từ miếng ăn ngon cho đến ly trà tráng miệng . Cả từ chậu nước rửa mặt cho đến cái áo sơ-mi đi làm hằng ngày cũng được Mẹ sắp sửa sẵn sàng cho Ba. Và nguợc lại, Ba thích làm những gì mà Ba thuờng hay nói với con " Ba làm cho Mẹ con vui đó mà !" Có một lần Mẹ nghe Ba nói vậy, Mẹ chỉ nhoẻn miệng cười không nói gì. Tuy nhiên con biết rõ trong thâm tâm của Mẹ lúc bấy giờ, Mẹ rất hài lòng vì Mẹ đã làm tròn được bổn phận của một người Mẹ và một người vợ . Mẹ hạnh phúc xây dựng mái ấm gia đình cùng Ba, như trong bài hát của NS Từ Công Phụng viết cho vợ của mình: " Nếu có điều gì vĩnh cửu được , thì đó là tình yêu chúng ta..." Vĩnh cửu như tình yêu đẹp của Ba Mẹ, nay đang bên nhau . Con hy vọng, trong ngày gần đây , con cũng tìm ra đuợc một tình yêu vĩnh cửu như của Ba Mẹ .
Con an ủi mình bằng sự hội ngộ của Ba Mẹ. Một năm gặp lại Ba, bên cạnh Ba, chắc Mẹ vui lắm thì cớ sao con phải buồn. Một kỷ niệm của thuở ấu mà con còn nhớ, Mẹ hay khoe những gì Ba tặng Mẹ, trong đó có những bài hát mà Mẹ cười vui mội khi kể. Chuyện Ba hát tặng Mẹ bài Nắng Chiều lúc Ba chuẩn bị cưới Mẹ mà Ba phải đi công tác xa, Mẹ hay hát xen vào những lời ru cho con ngủ : "Mây lướt thướt trôi khi nắng vương đồi , Nhớ em dịu hiền nắng chiều ngừng trôi ..."
Mẹ yêu,
Con nhớ Mẹ nhiều lắm. Nếu con nói con không buồn gần muốn rơi nuớc mắt trong những ngày này là con không nói thật lòng với Mẹ . Bạn của con bảo đây ngày Anniversary, và con muốn tin rằng đó là ngày kỷ niệm tròn một năm, ngày Ba ra đón Mẹ để rồi lại " Một năm Ba Mẹ gặp lại nhau ", ở bên nhau trong hạnh phúc vĩnh cửu. Nhân ngày vui của Ba Mẹ, con và nguời bạn thuơng gửi đến Ba và Mẹ bài hát gắn liền và đồng hành cùng tình yêu hạnh phúc của Ba Mẹ, đó là tác phẩm Nắng Chiều .
Happy Anniversary Ba và Mẹ ! Con luôn nhớ và kính thương Ba Mẹ rất nhiều!.
Con Khoa
Một năm qua nhanh quá, con còn nhớ đúng ngày này, năm ngoái, chị Hai cho Con biết Mẹ đau và yếu nhiều. Con vội xin nghỉ về thăm Mẹ. Khi con bước vào nhà, tuy mệt , Mẹ vẫn ngồi dậy nở nụ cuời hiền dịu, trìu mến biết bao. Mẹ vui mừng ôm con và nói : " Mẹ chờ con về để Mẹ ôm con ". Nghe Mẹ nói, là con trai mà con lúc đó không thể nào cầm đuợc nuớc mắt. Mẹ của con gầy qúa. Rồi sau đó Mẹ thiếp đi trong giấc ngủ và dần dần rời xa cõi trần gian này, từ giã chúng con vĩnh viễn.
Mấy hôm nay, con nhìn vào cuốn lịch treo trong phòng làm việc mà cảm thấy ngậm ngùi, trong lòng con trào dâng một nỗi buồn, con đang rất nhớ Mẹ và thương Mẹ. Hôm nay là đúng một năm Mẹ về bên kia gặp Ba . Thời gian vẫn dần dần trôi không quay trở lại và con vẫn hoài nhớ thương Mẹ chưa bao giờ nguôi kể từ ngày Mẹ chờ con về để được ôm con lần cuối, thoả lòng ôm con trai của Mẹ rồi mới thiếp lịm từ giã cuộc đời này, Mẹ đã đi xa. Mẹ ơi hôm nay ngày giỗ đầu, con ngồi gọi Mẹ, Mẹ Yêu...
Từ ngày Mẹ ra đi, gia đình mình đã trải qua nhiều đổi thay, nhưng có lẽ người bị ảnh hưởng nhiều nhất là con vì lúc nào con cũng nghĩ đến Mẹ và nhớ Mẹ thật nhiều . Đời con vẫn nay đây mai đó. Tuy công việc chồng chất ngày này qua tháng nọ, con vùi đầu vào công việc để quên đi nhiều thứ nhưng lại không thể quên đi nỗi nhớ Mẹ. Công việc vẫn luôn thay đổi, nghề là nghiệp, con đã vướng vào ngành nghề , gắn bó, đam mê công việc mà phải sống xa Mẹ, con hối hận đã không ở gần bên thăm viếng chăm sóc Mẹ. Sự nghiệp sẽ mang con rời xa thành phố mà gia đình mình đã đặt chân đến định cư, nay con muốn quay về lại nơi có những kỷ niệm đầy ắp gia đình, của Ba Mẹ, nhưng công việc và những dự án của công việc sẽ đưa con đến một nơi khác, nơi có nắng ấm chan hoà, cây trái vưòn tược như ở quê nhà khi xưa . Chị Hai không thích con theo đuổi dự án này nên lại hối thúc con chuyển qua chuyện khác, chuyện quan trọng hơn trong mắt chị , đó là lập gia đình .
Những ngày này, khi nghe con nói cuối tuần tháng muời sẽ là ngày giỗ đầu của Mẹ, thì bạn bè đều cho con một lời an ủi giống nhau khiến con cũng khuây khỏa phần nào . Họ hiểu con, tánh con ham vui, hay đùa giỡn trêu ghẹo mọi người, lạc quan, tự tin ... nhưng trong lòng cũng có những ưu tư, có những nỗi buồn đọng lại. Con ít khi chia sẽ với bạn bè điều gì từng làm cho ưu phiền trong lòng, nhưng có lẽ khi nhắc đến ngày giỗ của Mẹ, bạn con hiểu là con đang rất buồn. Để mang cho con một điều gì làm cho con vui lên, bạn con hay nói tới những chuyện vui, thay vì nói ngày Giỗ Mẹ, bạn con nói hôm nay chính ngày "kỷ niệm một năm Ba và Mẹ gặp lại nhau!" . Con đổi nỗi buồn thành niềm vui để mừng đón ngày kỷ niệm này.
Con còn nhớ Me kể cho con nghe về những kỷ niệm ngày xưa khi từ ngày Ba và Mẹ quen biết , quấn qúit bên nhau, đến khi lập gia đình cho đến khi Ba tạm chia tay với Mẹ ra về miền đất Phật sáu năm về truớc . Những bài hát Ba tặng cho Mẹ thuở ban đầu và tuy Ba Mẹ luôn luôn lo lắng cho chúng con, hai người không bao giờ quên việc lo lắng cho nhau. Khi Ba đi công tác hay làm việc tại địa phuơng, Mẹ yên vui trong công việc của một người hiền thê : chăm sóc dạy dỗ các con . Mẹ an phận trong công việc của một người Mẹ , nguời vợ, đảm đang, chịu đựng. Cứ như vậy, ngày ba bữa, Mẹ chăm nom cơm nước cho chồng, cho các con. Tuy nhiên, có một người trong nhà được Mẹ luôn luôn chăm sóc chu đáo nhất : đó là Ba ! Mẹ săn sóc Ba từng ly từng tí một, từ miếng ăn ngon cho đến ly trà tráng miệng . Cả từ chậu nước rửa mặt cho đến cái áo sơ-mi đi làm hằng ngày cũng được Mẹ sắp sửa sẵn sàng cho Ba. Và nguợc lại, Ba thích làm những gì mà Ba thuờng hay nói với con " Ba làm cho Mẹ con vui đó mà !" Có một lần Mẹ nghe Ba nói vậy, Mẹ chỉ nhoẻn miệng cười không nói gì. Tuy nhiên con biết rõ trong thâm tâm của Mẹ lúc bấy giờ, Mẹ rất hài lòng vì Mẹ đã làm tròn được bổn phận của một người Mẹ và một người vợ . Mẹ hạnh phúc xây dựng mái ấm gia đình cùng Ba, như trong bài hát của NS Từ Công Phụng viết cho vợ của mình: " Nếu có điều gì vĩnh cửu được , thì đó là tình yêu chúng ta..." Vĩnh cửu như tình yêu đẹp của Ba Mẹ, nay đang bên nhau . Con hy vọng, trong ngày gần đây , con cũng tìm ra đuợc một tình yêu vĩnh cửu như của Ba Mẹ .
Con an ủi mình bằng sự hội ngộ của Ba Mẹ. Một năm gặp lại Ba, bên cạnh Ba, chắc Mẹ vui lắm thì cớ sao con phải buồn. Một kỷ niệm của thuở ấu mà con còn nhớ, Mẹ hay khoe những gì Ba tặng Mẹ, trong đó có những bài hát mà Mẹ cười vui mội khi kể. Chuyện Ba hát tặng Mẹ bài Nắng Chiều lúc Ba chuẩn bị cưới Mẹ mà Ba phải đi công tác xa, Mẹ hay hát xen vào những lời ru cho con ngủ : "Mây lướt thướt trôi khi nắng vương đồi , Nhớ em dịu hiền nắng chiều ngừng trôi ..."
Mẹ yêu,
Con nhớ Mẹ nhiều lắm. Nếu con nói con không buồn gần muốn rơi nuớc mắt trong những ngày này là con không nói thật lòng với Mẹ . Bạn của con bảo đây ngày Anniversary, và con muốn tin rằng đó là ngày kỷ niệm tròn một năm, ngày Ba ra đón Mẹ để rồi lại " Một năm Ba Mẹ gặp lại nhau ", ở bên nhau trong hạnh phúc vĩnh cửu. Nhân ngày vui của Ba Mẹ, con và nguời bạn thuơng gửi đến Ba và Mẹ bài hát gắn liền và đồng hành cùng tình yêu hạnh phúc của Ba Mẹ, đó là tác phẩm Nắng Chiều .
Happy Anniversary Ba và Mẹ ! Con luôn nhớ và kính thương Ba Mẹ rất nhiều!.
Con Khoa
![[Image: Capture.jpg]](https://i.postimg.cc/VNYtn0NJ/Capture.jpg)
Anh nhớ xót xa dưới tre là ngà
Gợn buồn nhìn anh em nói em nói: "Mến anh!"
Mây lướt thướt trôi khi nắng vương đồi
Nhớ em dịu hiền nắng chiều ngừng trôi ...
Gợn buồn nhìn anh em nói em nói: "Mến anh!"
Mây lướt thướt trôi khi nắng vương đồi
Nhớ em dịu hiền nắng chiều ngừng trôi ...

Làm người huy hoàng phải chọn làm người dân Nam ...