2019-10-21, 05:26 PM
Trong sa mạc khi Mose dẫn dân Do Thái chốn thoát khõi áp bức nô lệ cũa Ai Cập .... lúc gặp khó khăn họ đã trách Trời Trách Thiên Chúa và phãn lại Mose ...Họ đã thờ và cầu xin các thần khác khi gặp khó khăn ...như thần con bò ...con mèo ( vì thời bấy giờ Ai Cập thờ con Mèo ) ...con chim và các thần ô uế khác .......Thiên Chúa nỗi cơn thịnh nộ đã phạt họ bị rắn độc khắp nơi ....sau đó vì lòng thương xót và lời kêu cầu cũa ông Mose Chúa đã truyền cho ông Mose làm còn rắn và chữa khõi bệnh cho họ ....
Sách Dân số (= Dân Số Ký) 21:8-9 cũng kể lại lệnh Thiên Chúa truyền cho Môsê:
“ Ðức Chúa liền nói với ông: ‘Ngươi hãy làm một con rắn và treo lên một cây cột. Tất cả những ai bị rắn cắn mà nhìn lên con rắn đó, sẽ được sống.’ Ông Môsê bèn làm một con rắn bằng đồng và treo lên một cây cột. Và hễ ai bị rắn cắn mà nhìn lên con rắn đồng, thì được sống”.
Và đây là lần thứ 2 Thiên Chúa sai đúc tượng .....
Và chính vì như vậy mà Thiên Chúa đã khắc 10 Điều răn vào tãng đá và răn dạy dân Do Thái .....
Thiên Chúa cấm tạc tượng các con vật hoặc vật ....và cấm thờ các thứ đó .....
Sau khi Chúa ra đời ....trong các đền thờ Chúa con không hề cấm các tượng có liên quan đến Thiên Chúa ....chĩ vì Thiên Chúa Cha là đấng vô hình nên không ai nhìn thấy hình ãnh cũa Thiên Chúa Cha vì thế không có ai tạc tượng cũa Thiên Chúa Cha được .....
Sách Dân số (= Dân Số Ký) 21:8-9 cũng kể lại lệnh Thiên Chúa truyền cho Môsê:
“ Ðức Chúa liền nói với ông: ‘Ngươi hãy làm một con rắn và treo lên một cây cột. Tất cả những ai bị rắn cắn mà nhìn lên con rắn đó, sẽ được sống.’ Ông Môsê bèn làm một con rắn bằng đồng và treo lên một cây cột. Và hễ ai bị rắn cắn mà nhìn lên con rắn đồng, thì được sống”.
Và đây là lần thứ 2 Thiên Chúa sai đúc tượng .....
Và chính vì như vậy mà Thiên Chúa đã khắc 10 Điều răn vào tãng đá và răn dạy dân Do Thái .....
Thiên Chúa cấm tạc tượng các con vật hoặc vật ....và cấm thờ các thứ đó .....
Sau khi Chúa ra đời ....trong các đền thờ Chúa con không hề cấm các tượng có liên quan đến Thiên Chúa ....chĩ vì Thiên Chúa Cha là đấng vô hình nên không ai nhìn thấy hình ãnh cũa Thiên Chúa Cha vì thế không có ai tạc tượng cũa Thiên Chúa Cha được .....
Tôi Không Phãi Người Tội Lỗi Bình Thường ....Mà Là Người Rất Tội Lỗi ....Rất Rất Tội Lỗi .....
Xin Cám Ơn !
![[Image: avatar-71.jpg]](https://i.postimg.cc/rsTTC4h3/avatar-71.jpg)