2019-10-21, 11:23 AM
(2019-10-21, 10:44 AM)DinhT Wrote: Mỗi Saturday anh đi 2 chợ (không kể Costco) mua đủ các loại rau, củ và đậu, nhà ít người nên ăn lâu hết.Trước đây anh có mua mixed frozen veggies trong Costco, tiện lợi nhưng bù lại ăn không ngon bằng đồ fresh. Trong tuần 2 má con anh ăn được bao nhiêu thì ăn, cuối tuần còn dư bao nhiêu thì xào thập cẩm cho thèng em mang về.
![]()
Nhà anh cũng thích ăn mực. Anyway, gần đây anh mới tìm mua được 1 loại mực ăn rất ngon và ngọt chớ không như mực nang, chỉ hơi mắc công lột da mà thôi. Qua giữa tháng 11 là sinh nhật má anh, chắc anh làm lại 2 món: mực chiên dòn và phở gà bò viên. Phần rau, thường là má làm nhưng sinh nhật được miễn, chắc anh vô Costco mua cho nhanh và khoẻ. :)
Mỗi lần em đi chợ cũng 2-3cái mất đến mấy tiếng, về nhà hết sức để nấu
Nên bây giờ em chỉ đơn giản, mua xương bò + cục thịt bò nấu phở,
luộc con gà lấy nc làm soup, ăn vậy cho khoẻ
Không nấu thì ăn ngoài.
Anh cũng siêng nấu mỗi ngày hay quá
Em cũng hay bỏ rau củ, thấy phí quá, ở chợ bán món gì cũng nhiều.
Tôi chọn cuộc sống cho mình hạnh phúc
chứ không phải sống để người khác ngưỡng mộ!

