Người về qua cõi phù vân ... Nghiêng vai trút gánh phong trần bỏ đi...

Viện Bảo Tàng Lịch Sữ VNCH
#88
Chúa có chương trình cho Việtnam ... cho người Việtnam



Trong cuộc sống , mình cứ "ảo tưỡng" mình muốn làm gì , thì sẻ được cái đó .. mình "in control"

nhưng cái đó chỉ là "ảo tưởng" thôi 

thiệt sự ra , có thể ... có thể thôi nhá ... có thể mình "in control" 20% những gì xảy ra trong đời sống mình

còn mình "out of control" 80% những gì xảy ra trong đời sống mình

Vì sao ??

Vì nếu vấn đề đó còn phụ thuộc vào "hoàn cảnh" ... còn phụ thuộc vào "người khác" ... thì mình "out of control" gần như hoàn toàn .. mình muốn nhưng chưa chắc "người khác" muốn   Face-with-stuck-out-tongue-and-winking-eye_1f61c


Tỉ dụ

- bạn yêu ai ... chưa chắc gì người đó yêu bạn

- bạn đi tìm job .. chưa chắc gì bạn nhận được cái job

- vợ muốn chồng thế này , chồng muốn vợ thế kia , cha mẹ muốn con , con muốn cha mẹ ... chưa chắc gì bạn có được những gì bạn muốn

- bạn mới mua cái xe , cái nhà .. chưa chắc gì nó không cho bạn những chuyện nhức đầu ngoài ý muốn



KHI MÌNH HIỂU .. SỰ VIỆC OUT OF CONTROL CUẢ MÌNH ... LÚC ĐÓ LÀ THỜI ĐIỂM MÌNH PHẢI HIỂU ... SỰ VIỆC ĐANG IN CONTROL CUẢ CHUÁ   banana-skipping-rope-smiley-emoticon
Reply


Messages In This Thread
Viện Bảo Tàng Lịch Sữ VNCH - by tuyetvan - 2019-08-04, 05:46 PM
RE: Viện Bảo Tàng Lịch Sữ VNCH - by tuyetvan - 2019-08-09, 08:58 PM