2019-08-08, 09:23 PM
oh ... thì ra là hắn ... Chinatown ??
cám ơn Bé 3 nhá .. Vân lái xe đi Chinatown khoảng 20 phút ... nhưng cũng ít khi nào vô đó lắm , vì khó kiếm chổ đậu xe ... is that a good excuse ?? hehehehe
thiệt tình mà nói .. ko biết Bé 3 có cảm thấy giống Vân ko ??
thành phố nào cũng có cái hay của nó ... nhưng chỉ có người ngoài thích vì tới du lịch , còn dân local thì bị chi phối việc này việc kia , nên chẳng để ý tới nó nữa
đại khái là mình "không có exciting" như những người du lịch tới
trước đây , Vancouver có Olympics ... lên skytrain , Vân ngồi quan sát , thấy có nhiều người nhìn xuống đường phố "ồ à à ồ" .. Vân thấy thú vị ghê
mình đi hằng ngày , không thấy gì cả .. nhưng người ở xa tới , thì lại thấy "ồ à à ồ" .. nhìn là biết họ không phải là dân local rồi
mà nghe nói bên Mỹ cũng nhiều trái cây lắm mà ??? hay lúc trước không nhiều , bây giờ thì nhiều rồi Bé 3 ???
nói về trái cây VN .. thì phải công nhận , trái cây bên này không thể nào so sánh được với trái cây ở Viêtnam
mình phải có câu
Ăn cơm tàu
Ở nhà tây
Cuới vợ nhật
Ăn trái cây Việt nam
hồi nhỏ , Vân thích nhất ... xu cu chê , chín , để lạnh .. dách lầu
cũng thích trái vú sữa nữa ... anh Kiên (ba của ca sĩ Tóc Tiên) hay leo lên cây hái vú sữa , giụt xuống đất cho Vân hứng ... yum yum , thiệt là ngon
cám ơn Bé 3 nhá .. Vân lái xe đi Chinatown khoảng 20 phút ... nhưng cũng ít khi nào vô đó lắm , vì khó kiếm chổ đậu xe ... is that a good excuse ?? hehehehe
thiệt tình mà nói .. ko biết Bé 3 có cảm thấy giống Vân ko ??
thành phố nào cũng có cái hay của nó ... nhưng chỉ có người ngoài thích vì tới du lịch , còn dân local thì bị chi phối việc này việc kia , nên chẳng để ý tới nó nữa
đại khái là mình "không có exciting" như những người du lịch tới
trước đây , Vancouver có Olympics ... lên skytrain , Vân ngồi quan sát , thấy có nhiều người nhìn xuống đường phố "ồ à à ồ" .. Vân thấy thú vị ghê
mình đi hằng ngày , không thấy gì cả .. nhưng người ở xa tới , thì lại thấy "ồ à à ồ" .. nhìn là biết họ không phải là dân local rồi
mà nghe nói bên Mỹ cũng nhiều trái cây lắm mà ??? hay lúc trước không nhiều , bây giờ thì nhiều rồi Bé 3 ???
nói về trái cây VN .. thì phải công nhận , trái cây bên này không thể nào so sánh được với trái cây ở Viêtnam
mình phải có câu
Ăn cơm tàu
Ở nhà tây
Cuới vợ nhật
Ăn trái cây Việt nam
hồi nhỏ , Vân thích nhất ... xu cu chê , chín , để lạnh .. dách lầu
cũng thích trái vú sữa nữa ... anh Kiên (ba của ca sĩ Tóc Tiên) hay leo lên cây hái vú sữa , giụt xuống đất cho Vân hứng ... yum yum , thiệt là ngon

