Người về qua cõi phù vân ... Nghiêng vai trút gánh phong trần bỏ đi...

Chuyện gì cũng có thể xảy ra trên đời này
#96
(2019-07-31, 12:09 AM)tuyetvan Wrote: wow, blackberries nhà bé 3 bự quá  Clap


yeah , Vân đôi khi thích đi dọc đường , nhìn thấy blackberries của ai đó trồng , mình hái vài 3 trái bỏ vào miệng cũng thấy vui vui 


bé 3 thích ăn mít à ??? 

Vân thì dị ứng với mít .. mũ mít

vừa rồi về VN , bà chị mua cho nữa trái mít ăn .. ăn vài múi , là Vân khựng lại liền .. mũ mít làm mình đàn classic nhiều quá , nên cũng sợ luôn


Vân thì thích cherries và blueberries , nhưng nó có mùa  :loudly-crying-face4: .. phải chờ tới mùa mới có muh ăn ... cả 2 đều làm ... môi mình khỏi cần tha son  Face-with-stuck-out-tongue-and-winking-eye_1f61c

nho thì hình như tháng 10 mới ngọt ... nhìn thì có vẻ nó có nguyên năm , nhưng những tháng kia , toàn là ... chua lè .. Vân học được bài học này khi con Vân làm đám cưới , Vân làm fruit salad , cứ lo là nho sẽ chua , ai dẻ , tháng 10 , nho lại rất ngon ngọt ... yum yum ... yeah , những trái tròn tròn như cherries , blueberries , nho , thì Vân thích bóc lũm bóc lũm



  Chi Tuyêt Van,

 Uổng vây, nếu có người lột sẵn chị có ăn đươc không?

 Lột mít cực mà chắc tai thích nên bé 3 phải mua môt trái ăn mới đủ  Biggrin

 Yes, fruit salad ngon , bé 3 cũng thích ăn, và thích ăn trái cây hơn xay sinh tố.



 Chi chiu khó bỏ nhiều youtube hay, bé 3 sẽ coi từ từ.

 Thanks chị Tulip4

Reply


Messages In This Thread
RE: Chuyện gì cũng có thể xảy ra trên đời này - by Be 3 - 2019-08-06, 07:41 PM