2018-02-10, 07:20 AM
Ngày 11 tháng 2, năm 2018
Lời cầu nguyện hôm nay:
Lạy Chúa,
Tâm hồn con lo buồn và rất cô đơn khi thấy người thân, ngay cả bạn bè cũng không ủng hộ việc con làm. Nhưng nhờ ơn Chúa, và sau khi con đọc, suy gẫm lại những lời về CẦU NGUYỆN CÁ NHÂN BÍ QUYẾT TÌNH YÊU VÀ VUI SỐNG của Lm. Micae Phaolô Trần Minh Huy như sau:
Quote:Ở đây, chúng ta đưa ra một ít ghi chú cho việc đồng hành thiêng liêng: Người ta có thể thỉnh thoảng bàn hỏi với vị hướng dẫn thiêng liêng, hay vào những giai đoạn nào đó của cuộc đời, hoặc muốn được theo dõi đều đặn một thời gian dài; Người hướng dẫn đích thực là chính Chúa Thánh Thần, chứ không phải là một thứ ‘thầy đạo’ phân phát các mệnh lệnh; Người hướng dẫn thiêng liêng truyền thông kinh nghiệm của mình bằng sự tỏa chiếu tự nhiên, hơn là bởi sự dạy dỗ hoặc những chỉ thị quyền bính. Chính phẩm chất đời sống của người hướng dẫn giáo dục người thụ hướng.Người được hướng dẫn phải biết mở rộng lòng với tất cả sự tín nhiệm, đồng thời lãnh lấy trách nhiệm thực thi ý Chúa trong tất cả mọi sự. Hạnh phúc cho chúng ta, nếu chúng ta tìm được một người hướng dẫn như thế. Nhưng nếu chúng ta không tìm được, thì Chúa cũng không bỏ chúng ta.
Những ai ao ước sự thánh thiện sẽ không thiếu Chúa Thánh Thần đâu. Dầu nội tâm của Thánh Linh sẽ dạy dỗ chúng ta tất cả, như Ngài đã làm cho bao vị thánh: “Phần anh em, dầu mà anh em đã lãnh nhận từ Đức Kitô ở lại trong anh em, và anh em chẳng cần ai dạy dỗ nữa. Nhưng vì dầu của Người dạy dỗ anh em mọi sự -mà dầu ấy dạy sự thật chứ không phải sự dối trá-, anh em hãy ở lại trong Người” (1 Ga.2, 27).
và cầu nguyện nhiều hơn, thì con đã nhận ra hồng ân Chúa ban cho con thật cao vời khôn ví.
Trong những lúc cô đơn u buồn, Chúa là nguồn sức mạnh đỡ nâng, kéo con đứng lên và đi tiếp trên hành trình thiêng liêng để thêm yêu mến Chúa và Mẹ, để biết hoàn toàn tin, cậy, mến yêu, chấp nhận và phó thác trọn vẹn mọi sự trong đời con cho Thánh Ý Toàn Năng của Chúa, tiếp tục vác thánh giá của mình mà đi, bởi vì Chúa đã cho con nhìn thấy trong mỗi thánh giá Chúa trao cho con, bên trong thánh giá đó chính là một hồng ân!
Con xin cảm tạ Tình Yêu Thương vô biên của Chúa và Mẹ Maria.
Amen.
Quote:Luca 11: 10+
Mỗi người cầu xin thì sẽ nhận được, và ai tìm kiếm, ai gõ cửa, thì cửa sẽ mở ra.

